1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba Boy vẫn đẹp trai cường tráng
    Chỉ một cái chân tê tận h...áng
    Hai cái còn lại vẫn duỗi co
    Mỗi sáng.
    Nhân dịp... gãy chân phải nằm nhà
    Ba Boy quyết quét sạch lá đa
    Để cho vườn Yết lại dìu dập
    **** hoa
    Để bao thi sởi lại... mò về
    Lả lơi tán tỉnh đến chán chê
    Như ngày xưa vườn yêu lúc nhúc
    ... Dê.
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chị Kei ba tuổi đã đa tình
    Ngồi bô mà mơ mộng linh tinh
    Khiến mấy con ... Dê co cẳng chạy
    thất kinh
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba nói đập xong cái lầu này
    Lầu sau Ba cho phép chị xây
    Chị em mình mở luôn nhà trẻ
    Đụng mây.
    .......
    Nhắc tới mây lòng bỗng thấy buồn
    Chồng Kei vắng số đã đi buôn... (chêm Bút Tre vô chút )
    ... muối nơi chín suối, Kei thươngnhớ
    Lệ tuôn
    Cầu mong hồn ảnh chốn suối vàng
    Nghe thấu lời vợ trẻ khóc than
    "Hãy mau trở lại, về bên thiếp
    Hỡi tình lang...!"
    từng... tưng... tưng... tứng... tưng... tưng... từng... (Cải lương)
  4. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Còn chưa sang Lầu Xanh
    Đã tán tỉnh nhau quanh
    Oài, làng Yết cưa cẩm
    Thật nhanh
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tango là bạn của chú Tun
    Mà sao lại mắc bệnh hay run?
    Chỉ một con vịt còm mà sợ
    Xụi gun (súng)?
    Xúm nhau bắn cho Vịt toét phao
    Hết còn mần thơ Yết tầm phào
    Trả lại "môi trường" cho làng Yết
    Mau!
  6. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đầu-trọc gọi Keira bằng chị
    Gọi Boy bằng anh, sao lạ nhỉ?
    Cha con, anh em lộn tùng phèo
    Bố khỉ.
  7. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ mới vào có biết đâu
    Lão Tun chỉ dặn : Yết rất ngầu
    Vớ vẩn, làng xúm vào đập sẽ
    Tét đầu
    Hồi thấy có mỗi Vịt độc diễn
    Tưởng làng đã bị y tống tiễn
    Nên phải thăm dò, nếu chán thì
    Biến.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thi sởi làng Yết vốn... đong đưa
    Chuyện trăng, chuyện gió, chuyện mây mưa
    Kei-ra ba tuổi mà còn biết
    Cưa.
    Huống chi ai là khách đa tình
    Vẩn vơ lạc bước chốn lầu xanh
    Thử lả lơi một lần cho biết
    Yến oanh.
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đầu trọc là con của cô Bắc
    Truớc khi chết cô ta có nhắc
    "Con phải gọi Ba con bằng Anh"
    Ặc...!
  10. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói lão Tun xưa ... đường hoàng
    Đến lúc sau này, cũng ... phách tàng
    Chửi mắng **** ma, còn bắn súng
    Pàng pàng

Chia sẻ trang này