1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế cô Bắc ngoại tình với Boy?
    Nghe đâu cổ cưới lão Tun rồi
    Sao lại trăng trối vậy với trọc?
    Tồi.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dì Sờ chẳng lẽ bị ghẻ ngứa?
    Mà sao ngồi đó gãi dữ rứa?
    Gãi nhiều coi chứng máu với mủ
    Nó... ứa...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lầu xanh là chỗ của thơ nhái
    Chỗ đó thì Boy lại hổng khoái
    Cứ ở trong này chọc ghẹo nhau
    Oai oái.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, anh chỉ yếu 1 chân
    Còn cái chi giữa vẫn rần rần
    Cái chuyện nam nhi anh vẫn giữ
    Đủ phần.
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Này lão Ta-ngố-buồn dở hơi
    Dám mở miệng bảo má trọc "tồi"
    Trọc làm thịt lão cho cả yết
    xơi
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hai chân giờ đã dài đến... nách
    Bay lượn khắp nhà nhìn... rất oách
    Hai nách 2 nạng nhìn cứ như
    Kiếm khách.
    Lâu nay bỏ bê Yết Hậu vườn
    Nhìn bao thi dỏm thấy mà thương
    Hứa với con yêu Ba sẽ cố
    Mần gương.
    Réo gọi hồn phách bao Yết sỹ
    Mau xếp gói khăn về ruộng vườn
    Dẹp hết vịt, gà, bàn đại sự
    Tỏ tường.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ đầu trọc con Tóc ngắn?
    Đã lâu chẳng thấy nàng khua khoắn
    Nàng đã đi xa phải thế ru?
    Hẳn???
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Này bác Tăng gô nhớ giữ lời
    Gọi Boy bằng "Ba" mới kêu Trời
    còn kêu bằng "Anh" thì chẳng lạ
    Ở đời.
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    "Lả lơi mẫu" sinh "lả lơi tử"
    Trước khi die má trọc nhắc nhở
    Hễ đàn ông thì phải kiu "anh"
    nhớ
    Còn nữ cứ kiu chị cô bà
    Và tốt nhất là hãy tránh xa
    Chỉ nên lượn lờ quanh mấy ảnh
    thôi hà
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trước khi làm thịt nhớ báo Boy
    Để còn chống nạng đến mà coi
    Sau đó còn phải làm thơ Ýêt
    Chia phôi.

Chia sẻ trang này