1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mẹ con nhà cô Bắc
    Buông lời nào ra là... thậm đắt
    Bác Tăng gô chọc ghẹo có ngày
    Tắt!
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ta-ngố sợ quá cấm khẩu rồi
    Ngố ơi, đấy là trọc hù thôi
    Mau mau tỉnh dậy cho Trọc đến
    lả lơi
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đừng ghẹo bạn mỗ nữa
    Y nhát lắm bé ơi
    Đừng dắt y vào cửa
    Lả lơi.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    A ha lão Tun lại trở về
    Phen này vườn Yết lại phủ phê
    Yêt sỹ quay đầu về chốn cũ
    Sướng tê!
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta mới đi vắng một thời gian
    Về, thấy nước ...ôi chảy tràn lan
    Bà con không mau xúm lại đập
    Lầu tan?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin Boy với bác Côn-đồ
    Bị nạn lúc chơi thú Phô-tô
    Mỗi người gãy một ngoe bên phải
    Ô hô (ai tai)
    Thế chân cẳng giờ thế nào rồi
    Vẫn phải nằm bẹp, hay đã ngồi?
    Đã bảo đường sá giờ kinh lắm
    Giời ơi.
    Mà sao đi chả cửn thựn gì
    Đường lớn, cứ tà tà mà đi
    Mà sao lại nhắm vào đống cát
    Để phi?
  7. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Dạ thôi trọc không dám lả lơi
    Chỉ dám liếc mắt đong đưa thôi
    Kẻo không ảnh sợ quá ảnh lại
    tắt hơi
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão đụng bọn này là xui rồi
    Mẹ con nhà cổ - thợ bán xôi
    Đong đưa, lơi lả, chỗ nào cũng
    Ngồi.
    Ở đây chuyện ấy là bình thường
    Dì cháu, cha con, ngứa cũng tương
    Lắm khi họ hàng cũng đâm chọt
    Thấy thương
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Gớm chửa, mỗ đã có nhời dzồi
    Mà vẫn đong y, chửa chịu thôi?
    Sao mà giống mẹ Bắc mi thế
    Bé ơi?
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Anh Boy bị gãy có một chi
    Hai chi còn lại thì đang phi
    Nên giờ trông Boy vẫn còn rất
    manly

Chia sẻ trang này