1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bà dì này dạy cháu thành hư
    Có ngày Trời hành bị... ung thư
    Lúc đó Yết vườn đem tới tặng
    Bộ lư.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết người ta sẽ thế nào
    Chứ Ba thì luôn miệng kêu gào
    Cô Từ Minh chiều cho 1 bữa
    Cùng nhau.
    Rồi tới năm sau con có em
    Hai chị em đi ăn cà lem
    Lúc cổ sanh con, Ba cho tới
    Bóc tem...
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nửa buổi, mò vào Yết gia trang
    Linh tính cho hay: "Sẽ gặp chàng"
    Tình cờ ngó lên trên đầu núi
    Mây bay ngang!!!
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đôi mình sao giống Vợ - chồng - Ngâu
    Nhón gót nhìn được cái chỏm đầu
    Thấy chồng, Kei mừng, Kei ngoe nguẩy
    Gâu! Gâu!
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần má Trọc phải hiện hồn
    Ai theo cô Phù, chắc mất khôn
    Vì thế, bé con khỏi lo nghĩ
    Nghe hôn?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lớn lên, nó oánh Vàng với Mập
    Ngày nào cũng lôi ra ... thực tập
    Cứ mỗi lần xong là cả đôi
    Bầm dập.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 04/08/2008
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gái đú, theo nhà ****
    Thấy dzai mắt sáng lên thấy gớm
    Kiểu này chú Boy lên chức ông
    Sớm
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu cứ xúi trẻ con hư
    Cho ... bạc tạng luôn, khỏi ung thư
    Muốn chữa, nhảy vào nồi nổi lửa
    Nấu nhừ.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cháu nhà Sờ thảo nào lếu láo
    Có muốn ăn bạt tai thì bảo?
    Xí xọn, có ngày sẽ bị vô
    Chảo.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cháu láo bởi từ bà
    Hết chuyện, đem lửa ra đốt nhà
    Thử, rồi cháy thật, đừng ngoác mỏ
    La.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này