1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Có muốn ăn bạt tai thì bảo?
    Cháu nhà Sờ tiếng là hiếu thảo
    Chỉ mỗi chú Tun... khùng gặp con
    Là cáu!
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lần này dám chửi tới cả Bà
    Kei -ra con có một ông Ba
    Chú lôi ra chửi luôn cho đủ
    Nhà!
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lão người lớn âý biến đâu rồi?
    Suốt ngày hiếp (đáp) con nít con nôi
    Giỏi thì ra giữa làng chửi tiếp
    Tôi!
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, ta sợ chóa gì bay?
    Nhãi con vừa thấy dzai đã say
    Kiểu đó thử hỏi, tồn tại được
    Mấy ngày?
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mỗ chửi từ cháu, chửi tới bà
    (Bà cháu nhà Sờ, với Keira)
    Có cái quái gì mà phải ngại
    Ha ha.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất mi nên theo **** ma
    Thấy dzai là xúm vào lân la
    Lâu lâu, chúng "cho" một đứa trẻ
    Không cha.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có 11 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
    tuminhdethuong ,

    Cô Minh thập thò ngoài cửa hoài?
    Hay là cái bụng đã to roài?
    Chẳng lẽ cu Boy hôm qua lẩn
    Ra ngoài?
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ sụt sịt tới hắt hơi
    Chóng mặt nhức đầu sốt tơi bời
    Lén vô vườn Yết coi trộm vía ?
    ối giời!
    Thì ra bị réo gọi phát ghê
    Đã sánh cùng Boy chuyện phu thê
    Bạn ấy lại đòi chiều một chút
    ?cho phê?
    Con Bé Keira lại khóc la
    Cô ở đâu giành cha người ta
    Con nít làm như là trứng vịt
    Đẻ tà tà ..
    Thiệt tình em chỉ tính đong đưa
    Trêu **** ghẹo hoa tỉnh giấc trưa
    Chồng con ai đấy .. đắt về hết
    Em .. xin chừa
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 04/08/2008
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 04/08/2008
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện tình trần lắm tơ vương
    Yêu thương hờn giận cũng chán chường
    Lên núi tụng kinh rồi gõ mõ
    Thắp hương
    Ngặt nổi núi nay thành đồi trọc
    Cỏ cây hoang vắng gió thông lốc
    Tứ bề chỉ còn tiếng côn trùng
    Kêu khóc
    Bỏ ra Nam Hải thảnh thơi chơi
    Ngao du gió bể với sóng khơi
    Ăn trái đào tiên, chơi cờ tướng
    Giữa trời
    Ai dè ngoài khơi lắm giếng dầu
    Suốt ngày đốt lửa, khói gì đâu
    Hít vào lổ mũi đen như mực
    Nhức đầu
    Đi tu coi bộ cũng rất phiền
    Vô parkson chơi cho đỡ ghiền
    Shopping một buổi bay mấy triệu
    Sướng hơn tiên?
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 04/08/2008
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em với bạn Boy rất giống nhau
    Béo trục béo tròn trắng phau phau
    Cái bụng cùng to như cái trống
    từ lâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này