1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chạy đi lấy thế chạy lại àh
    Tình tang càng ngày càng đậm đà
    Nhờ **** hoa lầu làm mai mối
    chúng ta (M&B)
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Xem ngày mà bác coi chỉ tay
    cưới nhau 5 bữa.. li dị ngay
    đem ông thầy bói ra đóng dấu
    lưu đày
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì đó, là mỗ xem chỉ tay
    Ở suốt đời hay li dị ngay
    Ờ, mà chán lắm, ta mặc xác
    Ta đi đây.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cả làng thấy khỉ con mê dzai
    Chỉ mỗi chú Tun nó chẳng hoài
    Tự ái cho nên ông ấy chửi
    Dài dài.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Li dị thì có gì mà chán?
    Nếu ngó mặt nhau hoài phát ngán
    Thì ra tòa thuận thảo chia tay
    Khỏi đàm phán!
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi tha cho tau đi khỉ con
    Bị mi mê, nay chẳng ai còn
    Không "được" mi mê, là hạnh phúc
    Tày non.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
    Thế mà khối cặp chả dám ly
    Mặc dù vẫn đường ai nấy đi
    Thôi, dẹp chuyện này, khỏi mang tiếng
    Thị phi.
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Cha chả Mây đi được mấy ngày
    Kei ra đã học tính...mê chai
    Bác Son già yếu mà Kei cũng
    nhai!
    Hôm nay anh đã chạy về rồi
    Lần này quyết chí với em thôi
    công anh góp gạo bao nhiêu tháng
    Ngu gì thả trôi!
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cái số của con nó sát phu
    Chồng con hãi quá, bỏ đi tu
    Lâu lâu thấy hiện hình trên núi
    Khóc hu hu.
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhắc đến Mây, đã gặp chàng
    Mừng mừng tủi tủi, lệ hàng hàng
    Sao từ dạo ấy chàng lìa thiếp
    Sang ngang?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này