1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bị chửi bao phen vẫn còn ham
    Quả đúng Vịt này chẳng phải phàm
    Yết Hậu vẫn còn vương 1 đứa
    Ba xàm!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi để Ba Boy xui cô chú
    Ráng xây lầu này cho nhanh nhanh
    Để tưới ước mơ xây nhà trẻ
    Chóng thành.
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cái mồm quàng quạc cũng nghe vui
    Ba đừng la quá, Vịt thối lui
    Hổng biết mắng ai, Ba lại mắng
    ...Tui.
  4. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm có một vãi trốn chùa
    Kinh kệ lơ là, mõ chẳng khua
    Chạy vô vườn Yết xây Lầu **** ...
    Chịu thua!
    "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng..."
    Sún ơi, chị cũng thấy... bâng khuâng
    Nghe em, nuôi tóc, thôi kinh kệ
    Kiếm... chồng!
    Nhưng tuổi trăng hoa sắp lỡ rồi
    Lấy gì làm vốn để lả lơi?
    Ngày xưa qua mãi không quay lại
    Người ơi!...
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có người con nhớ đến ta
    Cảm ơn nhiều nhé, nhóc Kei-ra !
    Biết đâu mai mốt con cô sẽ..
    Tên ... Tun-Ba!
    (ha ha)
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ông bà xưa dạy mấy kẻ dốt
    Không biết thì khoanh tay dựa cột
    Chớ có ngoe nguẩy đuôi rồi la
    Ồn ột...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tóc ngắn vào đây, nhóc Trọc đâu?
    Vừa ngắn vừa trọc, thiệt là ngầu
    Mẹ con kết hợp vào xây lẹ
    Hết lầu.
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tưởng con vịt già đang tự ái
    Ai ngờ vẫn cạp cạp rất nhái
    Cứ để lầu Yết nhiều giọng thơ
    cho khoái
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Má con ham ngoại, đã qua Hàn
    Ba Tun rầu rĩ đi lang thang
    Thấy cô Phù, ba Tun chắc động
    lòng tham
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu, Trọc cất tiếng gọi "ba"
    Trong lòng mỗ vui như nở hoa
    Trưa nay ba dắt ăn phở ... ngó
    Nha?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này