1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mê người yếu bóng vía
    Kết cục mới như thế
    Hồn lại đang hiện về
    Kể lể.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Anh đi từ ấy bấy nhiêu ngày
    Em ở nhà buồn chẳng muốn nhai
    Gặp ai "đong" đấy mong nỗi nhớ
    Nguôi ngoai.
    Chớ có trách em hỡi ơi chàng
    Vợ coi "lẳng" vậy chớ... đàng hoàng
    Trên đời đâu ai thay thế được
    Mây bay ngang.
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhắc đến Mây, đã gặp chàng
    Mừng mừng tủi tủi, lệ hàng hàng
    Sao từ dạo ấy chàng lìa thiếp
    Sang ngang?
    [/quote]
    Anh nào muốn lìa u nó đâu
    phải do tu luyện chữ sạm đầu
    nhác thấy em yêu lơi lả quá
    nhói đau!
    nay trở lại rồi thứ lỗi nha
    từ nay hok có chạy đi xa
    bác Tủn mà còn ăn hiếp vợ
    coi chừng ta!
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Anh nào muốn lìa u nó đâu
    phải do tu luyện chữ sạm đầu
    nhác thấy em yêu lơi lả quá
    nhói đau!
    nay trở lại rồi thứ lỗi nha
    từ nay hok có chạy đi xa
    bác Tủn mà còn ăn hiếp vợ
    coi chừng ta!
    [/quote]
    Thằng này mới vô duyên làm sao
    Vợ mi thấy zdai, mắt như sao
    Không dám múc vợ, lại ra giữa
    Làng, gào?
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Mê người yếu bóng vía
    Kết cục mới như thế
    Hồn lại đang hiện về
    Kể lể.
    [/quote]
    em vắng có mấy ngày
    bác Tun vội quên ngay
    còn đủ xương lẫn thịt
    đây này!
    Hồn đâu mà...lẻo ngoẻo
    bác đừng có trù ẻo
    vợ chồng đang sum vầy
    co kéo!
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Thằng này mới vô duyên làm sao
    Vợ mi thấy zdai, mắt như sao
    Không dám múc vợ, lại ra giữa
    Làng, gào?
    [/quote]
    Múc vợ là vũ phu
    nhỡ trọng thương, đi tù
    vợ em, em yêu muốn
    bỏ bu
    Mắt sáng biết dở hay
    nên mới yêu mây bay
    chứ yêu càng yêu đại
    chán ngấy!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    @ Mây đen :
    Tưởng đi luôn không về
    Tưởng là Yết đã chê
    Hóa ra, còn nặng nợ
    Còn mê?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Yêu riết, rồi cũng chán
    Giống như lúc hạn hán
    Cứ cầu mưa, rồi thành
    Thủy nạn
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em có vợ ở đây
    sao để cho ...mấy thầy
    trêu hoa còn ghẹo nguyệt
    chẳng đáng trai!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế lào mới đáng trai?
    Bỏ vợ đó, đi hoài
    Để vợi đong dzai khác?
    Ối, hài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này