1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa này vô duyên
    Ăn nói thật huyên thuyên
    Tự rạch mặt ăn vạ
    Phiền.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Khỉ con, coi giống Phan Kim Liên
    Hay là lả lơi, đã mắc ghiền
    Nay chồng về lại, thấy bứt rút
    Thấy điên?
  3. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến kem Bud chẹp chẹp chẹp
    Đang làm việc mà muốn liếm mép
    Giá có liền ly sô cô la
    để vét
    Hic híc mấy tháng nay không được đi ăn kem Bud
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ba ơi dạo này Trọc bận rồi
    Ba cẩn thận, bọn chúng có đôi
    Thân ba một mình chúng xúm đánh
    hôi
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bé Trọc quả lo xa
    Cứ yên tâm đi nha
    Ta là người, há phải
    Sợ ma?
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chị Kei ăn cướp rồi la làng
    Má Trọc die, Trọc vẫn đàng hoàng
    Ăn hiếp Ba Tun, Trọc xách củi
    phang
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi bé, chấp gì khỉ Keira
    Làm sao ngoan như Trọc nhà ta
    Khỉ kia thậm chí còn dắt mối
    Cho ba (Boy)
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày bác Tun có bé con
    Làm thơ Yết Hậu cũng vuông tròn
    Đã có con trai, giờ thêm gái
    Ngon!
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con thấy có cái gì mà ngon?
    Cái cần vuông thì ổng lại tròn
    Ổng mắng con gái Ba, lổ nhĩ
    Muốn mòn!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, ngày xưa mình cũng ếch
    Mần Yết mà đọc cứ nhạt thếch
    (Ít ra bi giờ, cũng không còn
    Ngốc nghếch)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này