1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái ta lá ngọc cành vàng
    Lấy chồng cũng phải kiếm người sang
    Sao con kiếm chồng chăn trâu rứa?
    Ba can!
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không vào Vườn Yết
    Tại Net lởm chỗ làm, hỏng miết
    Lúc rảnh, tính vào, mà không xong
    Bực thiệt
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Kei ui!
    Đây đó toàn là phận "chủ không"
    Rách...khu cũng thấy tiếc trong lòng
    Phận... chổng e nhầm tên lái gió
    Hết mong...
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm vào Vườn xây một phát
    (Tranh thủ lúc thằng con đi ... hát)
    Thấy Vườn vắng teo, mây che trăng
    Mờ nhạt.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 10/08/2008
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thời bất kể sang hèn
    Không nề... ốc gạo với ốc leng
    Dù chàng chăn lợn hay ông chủ
    Nhà beng.
    Đã yêu thời bất chấp trẻ già
    Mặc chàng đôi tám, thiếp lên ba
    Cõng vợ trên lưng chồng vẫn cứ
    Hát ca.
    Yêu nhau - một tình yêu bền bỉ
    Dù chàng tuổi heo, nàng tuổi khỉ
    Dù nàng ăn trái chàng ăn rau
    Chàng hỉ?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa
    Đi làm ướt từ lưa
    Vừa ướt xong thì hết
    Bực chưa?
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ướt xong thì phải hết
    Không lẽ cứ... bê bết?
    Cứ ướt suốt cả ngày
    Mau chết!
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tỉ mỉ ngồi vặt lông
    Bữa nay ướt hết, có tội không?
    Phá rừng sẽ hứng nhiều bão lũ
    Nghe... ông!
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, ta mới đi mươi ngày
    Lão Tun ở nhà đã đổi thay
    Cớ gì lại tự mình vặt trụi
    Ơ...hay
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con hát cha tranh thủ cũng hát
    Con hát nho nhỏ, cha thì...khác
    Cha hát tồ tồ nghe cứ như
    Thác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này