1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Má em là backytocngan
    Tính nết dịu dàng người xinh xắn
    Sao Boy lại lộn với cô Phù
    thiệt chán
    Cô Phù đoan trang như Thị Màu
    Cứ thấy Tun là xúm lại bâu
    Tun thì hoảng sợ như thị Kính
    chuồn mau
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Trước lúc die má dặn con là
    "Cứ kiu lão Tun Bô bằng ba
    Sau này còn được hưởng thừa kế
    con à"
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Con nhắc tới má, làm ta nhớ
    Ngày xưa mới vào Yêt, lớ ngớ
    Bị đâm chọt, má liền chung tay
    Chống đỡ.
    Rồi sau đó, có con sinh ra
    Hiền xinh như má, tóc như ... ba
    Yết giỏi ... hơn má, dữ dằn vượt
    Cả cha.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 31/07/2008
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ồh, nhất định ta sẽ chở che
    Đứa nào bắt nạt, nói ba nghe
    Ta sẽ tóm cổ nó, ta đánh
    Nó què.
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ôi Ba chỉ giỏi đánh lộn thôi
    Lúc nào cũng hù dọa mọi người
    Ba là gương sáng cho đầu trọc
    soi
    Thích nhậu rồi thích đi lăng quăng
    Tính tình thì lại rất hung hăng
    Má Bắc theo Ba chắc là đã
    chọn nhầm
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tính giời sinh ra đã thế ngồi
    Tại mỗ thích đùa với mọi người
    Chứ đã xuống tay lần nào hả
    Trọc ơi?
    Mà con tinh tế, không lầm đâu
    Dù ba hay phát biểu rất ngầu
    (Bởi vì ta ghét những đứa kiểu
    Thị Mầu)
  7. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trọc ơi, cô nói nhỏ Trọc nè:
    Ba Tủn của con bệt lắm nghe
    Yêu cô nhưng giả vờ quát tháo
    Để lấy le...
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bé con, ba nói lớn đây nè
    Cho đứa lăng loàn cũng được nghe :
    Cái trò "nói nhỏ", là của đứa
    Ba que (xỏ lá)
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    (Hun anh Tủn chụt chụt! Ghét của nào trời trao của đó!)
    Chính chuyên rồi chết cũng ra ma
    Lẳng lơ nghịa địa cũng khều ra
    Còn giai ta cứ còn "đong" nữa!
    Kẻo già...
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nghe Tủn dạy con, mát cả lòng!
    Lăng loàn tôi vẫn cứ đi đong
    Tủn ơi, một "lá" ba "que" xỏ...
    Tủn có... không?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này