1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Yết nhân ai có biết hay không
    Thuốc gì uống cho chóng mọc lông
    Chỉ cho lão Tun mua uống trước
    Mùa Đông.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ấy là tính vậy thôi
    Con chúng ta chưa ....lòi
    Lấy đâu mà quánh lộn
    Chàng ơi
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Vài bữa nữa là rồi
    Nàng phải cẩn thận thôi
    Dạy con từ trứng nước
    Chớ thả trôi !
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mỹ viện chỉ có nhận wát lông
    Chưa thấy có ai nhận việc trồng
    Chắc là phải cấy như cấy mạ
    Ngoài đồng.
    Nhổ hết lên, cột lại thành nùi
    Lựa cái nào cứng cáp, đen thui
    Cắm trở xuống theo hàng theo lối
    Là rùi.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Chắc tính làm giống mấy con cừu
    Cạo lông để dệt thành áo xù
    Lông tun mà dệt biết chừng nào
    Mới đủ
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cứ thẳng tắp như lúa ngoài đồng
    Trông ra cũng ngộ, có đúng không ?
    Nhưng mà... cứ như là biến thái
    Ngại không ?
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi trời đất đổ ngâu
    Yết nhân từng cặp có gặp nhau ?
    Có thêm mầm Yết nào mới chớm
    Thiệt ngầu ?
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau chịu thói xấu của nhau
    Cho dù khó chịu, chớ càu nhàu
    Chàng ngủ nghiến răng, nàng cấm nhéo
    Đau
    Yêu nhau phải phục tùng lẫn nhau
    Chàng nhậu, nàng phải ngồi để hầu
    Chàng ói, nàng phải dọn sạch sẽ
    Cấm để lâu
    Yêu nhau phải biết nhường lẫn nhau
    Chàng có bồ nhí chớ lo âu
    Vợ 1 vợ 2 là vợ cả
    Biết bỏ đâu
    Yêu nhau con cái nàng ráng chăm
    Nhà cửa công việc phải nắp ngăn
    Chàng về mà thấy nó lộn xộn
    Chàng nhăn
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha mấy đứa ngu ... thầy chạy
    Nhắm mắt vào đọc mà chẳng thấy
    Mỗ đang nói dở nội dung gì
    Ở dấy.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư cái bọn đầu toàn đất
    Đọc mà không hiểu, cũng cười ngất
    Lại còn a-dua cho nên moa
    Chửi tất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này