1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì tay cũng vẫn ngứa như xưa
    Nhưng mà hình như đến bây giờ
    Người ta lẫn lộn. Nói lắm, dễ
    Hóa khờ.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Mập chạy đâu rồi?
    Chẳng thấy ló mặt vào đây ngồi
    Hay là không được chửi, nên chán
    Nên thôi?
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Rong chơi nên phải làm bù
    Thấy Yết thèm cũng đành phải tu
    Còn sớm nên ta lẻn vào vườn
    Hú hù...
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Yết Mập dạo này đọc ... méo mồm
    Sao mà thấy nó cứ lôm côm?
    Hay là bận quá, nên lộn, giống
    Nhà tôm?
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni có vẻ ít tăng trang
    Hay là Yết nhân bị...ràng ?
    Không dám cưa cẩm, về làm vợ (chồng)
    Đoan trang !
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn, có dây đâu mà ràng?
    Chắc là mấy người kia lỡ làng
    Bận việc, hoặc đi chơi đâu đó
    ...khoe hàng.
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ây dà !
    Chết, ta mụ mị rồi
    Lão đừng có cười...hôi
    Chắc phải tu luyện lại
    Cho rồi.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    @ Mập :
    Ta chỉ nhắc thế thôi
    Chứ ta cười đâu hôi?
    Nói cho cẩn thận, kẻo
    Vỡ môi.
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Này !
    Ta nghĩ chuyện vỡ môi
    Là người liều thân rồi
    Mập ta cứ há miệng
    Nuốt trôi (cả ngươi!)
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Oái, tính nuốt ta, liệu có trôi?
    Chỉ lo rồi lại khóc ỉ ôi :
    "kon nạy kụ ạh, kon xin hứa
    kon thôi"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này