1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ok, đong dzai thì mặc mi
    Việc đó, ta chẳng quan tâm gì
    Nhưng tránh mỗ ra, kẻo dị bẻ
    Què ... chi.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau
    Yêu cô nên chú Tủn càu nhàu
    Hễ mà vắng vẻ là chú âý
    Quơ quào.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Không đôi co với đứa lăng loàn
    Ba que xỏ lá, cứ kêu oan
    Trọc con, nhìn đó mà tránh nhé
    Ta can.
  4. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đong tất, giai tơ đến lão già
    Tủn Bồ càng nhất quyết không tha!
    Đầu hói, mắt lồi, không chút thịt
    Thì lột da!
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có đứa mặt trơ như đ ít nhái
    Gái thì cũng ba, bảy đường gái
    Giờ mới biết thêm, còn có phường
    Hàng thải.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô Phù cứ đong thật mạnh vào
    Già, trẻ, giai tơ cứ đong ào
    Lão Tun cứng cáp nhưng rất dễ
    Đổ nhào.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trẻ nít này tập tành đong đưa
    Lớn lên, chắc cũng chả phải vừa
    Thích lăng loàn, cứ bám theo nó
    Nghe chưa?
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ba mặc kệ Phù đong ba ơi
    Đừng giãy dụa như đỉa phải vôi
    Ba cứ xông vào xem Phù dám
    xơi
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lại giở giọng ra miệt thị người
    Hàng thừa nhưng "máu" lắm Tủn ơi!
    Chữ Trinh kia cũng dăm ba bảy...
    Ngán chi đời!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đợi được đến khi mỗ đổ nhào
    Thì răng nhóc chẳng còn chiếc nào
    Ok, cứ việc bu theo nó
    Mà gào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này