1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nuốt không trôi thì ta giữ lại
    Khi nào rảnh nuốt tiếp, chả ngại
    Chỉ ngại lão khi đó khiếp sợ
    Vãi...!
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nuốt mà không trôi, là sẽ toi
    Lúc đó Mập sẽ vãi ... cho coi
    Đừng tưởng ngồi đó cười hi hí,
    Nhảy loi choi.
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày nay Yết vắng tanh
    Chẳng thấy mấy ai chạy loanh quanh
    Hay là Yết đã thời yếu đuối
    Tung hoành
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta say lạc vào đây
    Chẳng phải vì ta mê chốn này
    Vung tay, chậm bước tìm ai đó
    Thơ ngây.
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lửa tam muội cũng đã tạm nguôi
    Bởi lẽ yêu thơ Yết quá trời
    Không nỡ xa lìa vần thơ yết
    Dẫu mưa rơi.
    Nay, ta lại vào đây rong chơi
    Tìm hoa, tìm **** rủ chơi bời
    Mà sao tìm hoài ta hổng thấy
    Vậy trời.
    Được bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 20/08/2008
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú mayngang ở ngoài kia
    Vào đây tán chuyện chưởng tí đê
    Chuyện Lý Tầm Hoan ôm một mối
    Si mê
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hỡi kẻ chê bai kém so tài
    Lắng nghe những dòng thơ ta viết
    Ở đời đôi lúc cần phải biết
    Tha thiết.
    Chẳng biết vì sao hay thế nào
    Miễn là đừng có mà kêu gào
    Chửi bới người này và người nọ
    Tàm phào.
    Bức xúc thì liệu mà bứt nút
    Chớ có mà nên cứ hậm hực
    Ngậm cái bồ hòn tức ôi tức
    Và bực.
    Chốn này dẫu chỉ là vui chơi
    Chẳng phải vì ai đó rụng rời
    Mà gào mà thét và chửi bới
    Hỡi ơi.
    Ta nói thật, chứ chẳng nói chơi
    Các bác hiểu cho cái sự đời
    Đôi lúc vẽ vời này và nọ
    Thế thôi.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại nghe có mùi đâu đây rồi
    Cứ tưởng là chỉ có mây trôi
    Có trăng, có gió, hoá ra có...
    Ôi!
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lão kia, nửa đêm còn vào Vườn
    Ta giờ thì chỉ thích lươn khươn
    Nãy giờ, ta vừa đi nhậu món
    Lẩu lươn.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ặc, mỗ cũng đoán Mập sẽ vào
    Thôi, chào nhau phát rồi mau out
    Ra phố ta làm thêm trận nữa
    Mỗ khao
    Vừa mới đi bụi cuối tuần về
    Đi trong mưa gió, thấy cũng phê
    Tối nay mới rảnh, nào tên Mập
    Nhậu đê?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này