1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bé Trọc cũng bị hâm mất rồi
    Đêm qua là gì có mưa rơi
    Ta về, thấy Trọc ngủ khìn khịt
    Mà thôi
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    mayngang đêm qua treo níck à
    Gọi vào mà cứ bay lông nhông
    Giờ moa lại hết hứng chuyện chưởng
    Chán không
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Mây chỉ là trong sáng chút thôi
    Ai nghĩ Trọc Đầu quá dở hơi
    người ta úp mặt vào tường...ấy
    mà dòm cười???
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đêm qua mây ngủ trên đồi
    đâu thấy ai kêu mình đâu trời
    nửa đêm giật mình may ra nhớ
    Linh San thôi.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nếu đêm qua mây ngủ trên đồi
    Thì chảy nước hết, thế là rồi
    Giờ còn bay ngang dọc gì nữa?
    Ôi.
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Nước chảy cũng thường thôi bác Tun
    Mây trên trời thiếu chi để ...đùn
    Mây chảy nước ắt trời trở lạnh
    coi chừng run!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lạnh, lại nhớ chú A Phi
    Lầm lũi trong tuyết lạnh bước đi
    Gặp Lý Tầm Hoan đang say rượu
    Ngủ khì.
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Đành vậy, than ôi, Lí Tầm Hoan
    Rượu uống vạn ngày buốt tâm can
    Nỗi đau mất người yêu rượu thấu
    ...đại tràng.
    Nhắc lại cái anh chàng A Phi
    xuất thân là gã chúa lầm lì
    uống rượu ké thám hoa họ LÝ
    hút nữ nhi
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Xét, Lý Tầm Hoan cũng dở hơi
    Tự dưng đem vợ dâng cho người
    Lại gặp phải thằng ngụy quân tử
    Thật chán đời
    Còn chú Tiểu Phi quá thật thà
    Gái lừa mà chẳng sáng mắt ra
    Kiếm tre nâng lên, rồi hạ xuống
    Tha.
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Xét, Lý Tầm Hoan cũng dở hơi
    Tự dưng đem vợ dâng cho người
    Lại gặp phải thằng ngụy quân tử
    Thật chán đời
    Còn chú Tiểu Phi quá thật thà
    Gái lừa mà chẳng sáng mắt ra
    Kiếm tre nâng lên, rồi hạ xuống
    Tha.
    [/quote]
    Thế nên nó là...Quân tử Tàu
    gặp cỡ em Mây là nó...rầu
    Đố ai cướp được Kei ra đó
    sẽ...ngậm sầu.
    phút cuối ku Phi cũng nhận ra
    Lâm Tiên Nhi vốn thiệt nữ ma
    hạ thủ đàn bà không phải dễ
    đau thế cha!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này