1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tập tễnh đến Yết lầu
    Bác Tủn, bác Mây tám với nhau
    Tiểu thuyết Cổ Long cùng Tiểu Lý
    Phi Đao.
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Thì vậy mình cũng phận...đàn ông
    bạc tình đâu đó cũng...thuộc lòng
    Mà thấy Cổ Gia như chuyển...phỏm
    cũng đau lòng.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang Lưu tinh. Hồ điệp. Kiếm
    Nói đến gã đàn ông thâm hiểm
    Thì chợt tiếng chuông báo giờ trưa
    Nó điểm.
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em à, thiệt con cháu Ngộ Không
    Khỉ hoá Dần anh dễ đi tong
    mong em đừng biết xài...thiết bảng
    chơi ngông
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Bởi muốn gần em nên anh mới
    mạo hiểm bỏ rừng bỏ biển khơi
    mai anh về phố theo tiếng gọi
    Tình ơi!
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cứ ở Đà Nẵng cho nó lành
    Đà Nẵng cũng có khối ... lầu xanh
    Cũng đầy cao ốc, có biển, có
    Rùng xanh.
    [/quote]
    Đất lành chim đậu dễ...mỏi chân
    giang hồ tung cánh hiệp khách hành
    người thương đâu đó chờ tôi đó
    phải nhanh chân!
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    @ Mây:
    Bây chừ thiếp xuống bếp pha trà
    Chồng cứ ngồi tám chuyện với Ba
    Cổ Long, Lổ Lá cùng... Cổ Ngỗng
    Chu choa...!
    Thiếp nghe như nước đổ lá khoai
    Chẳng hiểu mấy chuyện ở... nuớc ngoài
    Phi Đao, Bí Đao hay... Bí Rợ
    Bí Ngòi.
    Phận đờn bà lui vào... hậu cung
    Đốt lửa, nướng khô, xé thạch sùng
    Bưng ra cho đờn ông nhấm nháp
    Sung.
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con gái gặp chồng yêu
    Bỗng dưng trong bụng lại nhớ nhiều
    Tháng 8 năm nào "cua" má nó
    Vài chiêu.
    Để rồi con nhóc vẫn mồ côi
    Ba nó thế này vẫn là... Boy
    Thấy con có chồng mà tự trách:
    Than ôi!
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Than ôi! than ôi! than ôi!
    đang trưa vào thấy anh Bôi
    chuyện xưa tích...tụ thành con gái
    mồ côi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này