1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Một phút lỡ lầm của Ba Bôi
    Làm lòi ra con gái mồ côi!
    Nay nó có chồng sao lại khóc
    Than ôi!?
    Con gái trôi mười hai bến nước
    Tấp vô đại bến nào thấy trước
    Cái gương bà Sờ không thể nào
    Bắt chước.
    Hay Ba muốn con lại một mình?
    Ngày qua ngày tẩn mẩn nhổ đinh
    Gỡ ván thuyền này theo ghe khác
    Về dinh?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ba than thở cho cái thân Ba
    Sẽ phải cút côi lúc tuổi già
    Ngồi buồn nhớ vợ chồng con nhóc
    Keira.
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ba Boy con thiệt giống ông già
    Suốt ngày than thở cái gia gia
    Xa con nhớ vợ, ba con khóc
    Oa oa.
    Tình yêu của con với Mây đen
    Chẳng phải nhỏ nhen đến phát thèm
    Nhưng mà đôi lúc ta lại thấy
    Lem nhem.
    Cái gương bà Sờ không bắt chước
    Thẳng bước với mây đen đi trước
    Mặc kệ ba boy có ao uớc
    Vẫn bước.
    Được bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 23/08/2008
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bác Vịt dạo này khá lên tay
    Chắc ghiền thơ Yết lắm rồi đây
    Thế nhưng khổ thơ sau vẫn cứ
    Cù nhây
    Mạo muội Kei xin sửa vài từ
    Kẻo đọc nghe... bức xúc bỏ xừ
    Bảo sao ba Boy và chú Tủn
    Không bư!
    Cái gương bà Sờ không bắt chước
    Thẳng bước với mây đen đi trước
    Mặc kệ ba boy có khóc thầm
    Vẫn bước.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lại quay về cái gọi "lem nhem"
    Tình yêu của cháu với Mây đen
    Cớ sao trời già đành cay nghiệt
    Ghen!
    Đau lòng câu "tử biệt sinh ly"
    Gặp được nhau dễ có mấy khi
    Là vợ là chồng mà chẳng được
    Tí ti...
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mùng 2 tháng 9 này
    Hoàn toàn tự do những 4 ngày
    Lại chuẩn bị hành trang, đi bụi
    Từ nay.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 25/08/2008
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đời là con đường xa vạn dặm
    Ta là kẻ lữ khách lang thang
    Lắm khi dừng bước, buồn ngơ ngẩn
    Mênh mang.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun còn nợ kiếp lang thang
    Vui với non xanh, với đại ngàn
    Đi đâu quanh quẩn rồi cũng lại
    Tình tang.
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tun là kẻ lữ khách lang thang
    dừng bước lắm khi...buồn ngơ ngẩn
    úp mặt vào tường coi chừng bị
    Tẩn!
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ câu "tử biệt sinh ly"
    Anh đây em đó khóc than chi
    mai vào Sài Gòn tặng em cái
    Bánh mì!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này