1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    @Keira:
    Lương còm tặng bánh đế thêm hoa
    nào phải anh Mây bị quáng gà
    thương thế mà còn...yêu lắm nhá
    Kei_ra
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Người xưa lập phố cũng ven sông
    Dẫu ta có thế, có lạ không?
    Mập điên vớ vẩn, chỉ được cái
    Lông bông.
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nằm ngửa vẹo đầu ngơ ngẩn ngáy
    mây nằm ngắm núi, núi đè mây
    cả đêm không mệt phờ mới lạ
    hiểu chưa Kei???
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Ra anh Tun bắt chước Bà Huyện
    Dừng chân đứng lại rồi...sinh chuyện
    Gió mát trăng thanh vẫn giữ vững
    ...Tâm sự riêng!
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    thưa, em cũng muốn khao làng ghê
    cũng mong cau thắm với trầu quê
    ngán nỗi xa xôi tiền chả đủ
    rưới dâu dzề!
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cắt nửa vầng trăng
    xẻ nửa vầng trăng
    làm con đò nhỏ
    quá căng!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cứ gây chuyện mí anh
    Sẽ thương tích đầy mình
    Báo trước, kẻo rồi lại
    Bất bình.
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    @Anh Tun:
    Thôi Mây không chọc nữa
    kẻo không là nổi lửa
    Mây bốc hơi, Kei khóc
    từa lưa
    Hai đứa vừa sum hiệp
    Lan chưa kịp mừng Điệp
    thơ dở dang không người
    viết tiếp!
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    @ mâyđen :
    Tại anh hay ... cảm tử
    Có ...chết cũng phải thử
    Chứ không sợ phát rên
    Ư hử
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xem Lan đi đâu?
    Mà đã vội ... rơi châu?
    Giờ làm gì còn có
    mưa ngâu?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này