1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Có bác nào thấy chị Sờ không?
    hay chị bỏ yết đi lắm chồng?
    vườn yết bây chừ chỉ còn toàn
    gà trống!
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dù là gà trống hay gà mái
    Đầu ngày vào vườn...kêu vài cái
    Rồi bươn ra đường, làm mmọt tô
    Phở tái.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái tên con rể thiệt lạ kỳ
    Dám đổi giới tính con nhóc K(i)
    Lỡ mà mất dzợ rồi kể khổ
    Lâm li...
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, lại thăm hỏi các anh,
    các chị ngày mới có tanh bành?
    Nhắn với anh Mây, em nhớ lắm
    Anh! hic...
    Trong vườn nhà Yết có lão già
    Suốt ngày chỉ hăm... "đục" Kei-ra
    Kei hiền như thế mà bị ăn hiếp
    Oa... Oa...
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bà Sờ nhà em vẫn ở không
    Nhất định một hai chẳng lấy chồng
    Ai mà ép Bà là Bà sẽ
    Nhảy sông!
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà Kei có biến thành... trông (trống á!)
    Anh Mây thành mái, có vui không?
    Em ò o còn anh cục tác
    Nha chồng!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trẻ nít bây giờ liến láu ghê
    Dối cha lừa chú, đủ trăm bề
    Tào Tháo sống lại, mắt cũng phải
    Xanh lè
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu tìm vui trong Yết Hậu
    Yết sỹ vung... phím mà quyết đấu
    Bị chọt thì chờ dịp phục thù
    Nung nấu.
    Yết vườn bây giờ sao nhiễu nhương
    Chỉ được vài nhân vẫn bình thường
    Còn lại toàn dân chơi Yết láo
    Như tương.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Yết láo" phải hiểu thế nào đây?
    Nếu sai cấu trúc, là Yết ... bậy
    Chả hiểu có phải ý nói là
    Như vậy?
    Còn đã lậm vào đâm chọt nhau
    Lưỡng bại câu thương, có gì đâu
    Không đâm kiểu này, chọt kiểu khác
    Loạn xà ngầu
    Đâm chọt, ném đá, ắt bươu đầu
    Làm gì có ai bất bại đâu?
    Miễn Yết ra Yết, là cứ việc
    Chọt nhau?
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lão Tun này, nay đã đổi thay
    Từ lúc biết ta, hắn bầy hầy
    Chửi bới văng tục hết cả đám
    Cả bầy.
    Giờ đây mần Yết thiệt ra Yết
    Chọi nhau nhưng vẫn thiệt tha thiết
    Ném đá, u đầu hay sứt trán
    Cứ Yết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này