1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mỗi tên này thiệt gì đâu
    Ba của Keira chơi xí ngầu
    Ném đá dấu tay, rồi lại bảo
    Xấu.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thiếu "Tinh" thì đừng lên giọng "Tướng"
    Đọc nghe mắc cười, vì nó chướng
    Chọt nhau, thì phải chọn đúng người
    Mới sướng.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 28/08/2008
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã thấy ví dụ rồi
    Thì ra, Yết chẳng phải dễ chơi
    Cứ tưởng hay lắm, nhưng mà trật
    Khơi khơi.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc gặp kẻ Yết bầy hầy
    Tính nết mỗ mới bỗng đổi thay
    Đâm chọt và vơ đá ném thật
    Thẳng tay
    Không biết, người ta bảo cho hay
    Mà chẳng tìm tòi học hỏi ngay
    Lại còn tiếp tục phun thứ "Yết"
    Bầy hầy
    Ừ thì không biết, ai trách chi
    Nhưng đã cảnh báo, vẫn chây lì
    Lại còn tinh tướng khoe cái ... ốt
    hì hì
    Cái đoạn da cam, phải thế nì :
    (Thực ra chỉ phải sửa tí ti
    Nhưng không hiểu, thì làm sao sửa
    Hi hi)
    Giờ đây mần Yết thiệt ra Yết
    Chọi nhau nhưng vẫn thiệt tha thiết
    Ném đá, sứt trán hay u đầu
    Cứ Yết

  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bài trước, Keira sửa cho rồi
    Bài sau vẫn lỗi y chang thôi
    Kiểu này quả là khó uốn nắn
    Than ôi.
    Vịt viết :
    Cái gương bà Sờ không bắt chước
    Thẳng bước với mây đen đi trước
    Mặc kệ ba boy có ao uớc
    Vẫn bước
    Keira viết :
    Bác Vịt dạo này khá lên tay
    Chắc ghiền thơ Yết lắm rồi đây
    Thế nhưng khổ thơ sau vẫn cứ
    Cù nhây

    Mạo muội Kei xin sửa vài từ
    Kẻo đọc nghe... bức xúc bỏ xừ
    Bảo sao ba Boy và chú Tủn
    Không bư! :

    Cái gương bà Sờ không bắt chước
    Thẳng bước với mây đen đi trước
    Mặc kệ ba boy có khóc thầm
    Vẫn bước

    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 28/08/2008
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Khi trước, moa cũng sai bét nhè
    Cũng từng làm thứ Yết tè le
    Nhưng lúc được nhắc, còn chịu học,
    Chịu nghe
    Ví dụ như thế, đã hiểu chưa?
    Hay là xem xong, vẫn ngu ngơ?
    Nếu còn Yết bậy, không nói nữa
    Hờ hờ.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ nhổng mông bám đàn bà
    Mở miệng là thấy ngu chết cha
    Đã phớt bỏ qua mà cứ chọc
    Ta bà!
    Làm ơn đừng trích bài của tôi
    Làm nhơ nhuốc hết cả thơ rồi
    Đừng để đến khi tôi phải nói:
    Đồ Tồi!
    Chỉ biết dựa dẫm Sars rồi Sờ
    Vào đây chọc ghẹo khách yêu thơ
    Ngu si đần độn mà chả biết
    Hả Khờ?
    Thơ thì làm trầy trật bét nhè
    Chưa đỗ Nghè đã bày đặt đe
    Hàng Tổng lâu năm nhà Yết Hậu
    Bét be.
    Tôi đã nói từ những bài đầu
    Tôi không nói chuyện đứa ngu lâu
    Cút được đi đâu thì cứ cút
    Cho mau!
    Túm lại cái thứ dựa đàn bà
    Gặp đâu là chém chứ chẳng tha
    Cái mặt vẫn lỳ thì tớ phải
    Đuổi tà!
    Nhắc lại 1 lần cho thằng Vịt
    Sau bài này thì cứ nhỏng đít
    Thơ ngu thấy mẹ mà cứ vào
    Tíu tít.
    Nói ai thì cứ nói thối mồm
    Đụng tới Boy, tôi chửi cho xôm
    Tôi ghét đứa ngu tôi cứ chửi
    Om sòm.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 28/08/2008
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái thừ đần độn vẫn cứ đần
    Già đầu mà chả hiểu luật, vần
    Bỏ vần như mi thiệt thúi hoắc
    Như phân.
    Có biết trắc, bằng là gì không?
    Hay chỉ biết bỏ chữ là xong?
    Về nhà hỏi lại bầy con nít
    Cho thông.
    Đã hứa trong lòng không chửi nữa
    Mà gặp thằng Ngu Đần như rứa
    Không chửi, thiên hạ bảo mình hiền
    Mửa!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác nói làm chi thứ đầu bò
    Cái đít thì bự, óc quả nho
    Xưa nay đứa nào đầu rỗng tuếch
    Kêu to.
    Mấy bà than thở bênh cho nó
    Thì thấy thân nó thua con chó
    Bác không chửi được thì đứng qua
    Để đó.
    Từ giờ gặp đâu là em chửi
    Chửi cho nát mặt, chửi cho chừa
    Ai vào bênh nó em chửi tuốt
    Như xưa.
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa vàng một khác vàng hai
    Chẳng phải làm sai hay làm đại
    Keira thích sửa thì cứ sửa
    Chả ngại.
    Mần thơ yết hậu có khó chi
    Ở đây ta chỉ thích hì hì
    Sai cũng được mà đúng cũng được
    Mất gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này