1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì hay, chả có hay
    Ừ, chỉ võ mồm, với uống say
    Con mà khen cha, thì cũng giống
    ...mày
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chị suốt ngày à ơi lão mây
    Chả biết là ba Trọc rất hay
    Thôi dựa cột nghe ba con trọc
    vỗ tay
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bé Trọc bán trú mấy bữa nay
    Tình hình ở đó có gì hay
    Mà chẳng thấy ghé vào Vườn Yết
    Nhiều ngày?
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ba xách con bỏ vô bán trú
    Cô giáo thì dữ như là cú
    Nên bây giờ suốt ngày Trọc ngồi
    ủ rũ
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Á, thế thì Trọc hãy về nhà
    Ta thuê cô giáo, cổ chạy qua
    Trọc học ở nhà, đố cô giáo
    Dám la.
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Thứ này là đến thứ...miên man
    Truyện đọc rầu lòng lẽ trái ngang
    thương là biết mấy nàng họ Nhạc
    tên Linh San
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Khổ sao bằng nàng Lâm Thi Âm?
    Nàng này sống mới thật khổ tâm
    Chồng hỏng, con hư, đời hiu quạnh,
    âm thầm.
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Linh San cha hỏng chồng cũng hỏng
    cưới về "cái đó" chỉ bỏ không
    ai tạo chi "tịch tà kiếm phổ"
    tiệt nòng
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Biết hậu quả, mà vẫn cứ ham
    Cái họa ấy là tự mình làm
    Chồng, cha nàng ấy, cho chừa thói
    Tham lam
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Nhi nữ muôn đời vẫn mộng mơ
    ôi những gã trai đẹp phỉnh phờ
    ngày em lảm nhảm bài Phúc Kiến
    thẫn thờ
    Em bỏ Lệnh Hồ, ai bỏ tôi
    hình như bữa ấy mưa rơi rơi
    Lệnh Hồ múa kiếm, tôi ngồi khóc
    tơi bời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này