1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, mấy đoạn "trai gái" này
    Thường thì moa đọc lướt qua ngay
    Hóa ra, sướt mướt phù hợp với
    ku Mây
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ngẫm cười cho cái "quân tử kiếm"
    Rốt cuộc thành ra là...cún thiến
    con khóc, vợ can cũng đoạn đành
    bi hiến!
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Nếu mê sướt mướt luyện cô Quỳnh
    Can chi múa võ với tiên sinh
    trong kiếm có tình mới thành bản
    Nhân sinh
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là phải khéo ***g ... tình
    Cả trường đoạn sướt mướt linh tinh
    Làm khối tay chưởng biến thành bọn
    Âm binh.
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cái đó anh tìm...Ưu Đàm Hoa
    chứ Kim Dung tình_kiếm tài hoa
    nên đời mới gọi là kiếm hiệp
    Hiệp từ tình mà ra!
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế thì đọc chuyện chưởng mình
    (Thấy cũng gọi "Võ hiệp kỳ tình")
    "Một thời ngang dọc", với "Lửa hận
    rừng xanh"
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị hành trang
    Mai lên đường gió bụi
    Vùi mình vào nắng mưa
    Rừng núi.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mèo Mập có bám càng mỗ không?
    Ra Bình Thuận vượt núi, băng rừng
    Chắc mập mà đi, sẽ quậy phá
    Tưng bừng.
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi bụi về được vài ngày
    Chuyến này đành ngậm đắng nuốt cay
    Ngồi nhà mần Yết đợi coi ảnh
    Núi, mây.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm Lễ mà ngồi mần Yết?
    Tên này dở hơi, thật hết biết
    Không Nha Trang thì cũng cố ra
    Phan Thiết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này