1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lát ta chạy qua nhà
    Ta đập cửa phà phà
    Nhậu hay ngủ là biết
    Ngay mà
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Xích con Chó ngoài cửa
    Dặn không chừa một ai
    Vớ vẫn cứ ngang cổ
    Tai.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mới 29
    Biếu ta thịt chó à?
    Tí ta qua ta bắt
    Nha.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đi bụi về, ỳ ra mấy ngày
    Chẳng làm được gì cho nó ngay
    Quán tính chuyến đi còn quanh quất
    Đâu đây
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Một mình một xe giữa đèo hoang
    Gió thì ***g lộng, nắng chang chang
    Đường đèo hoang vắng, hai bên rực
    Hoa vàng
    [​IMG]
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 04/09/2008
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ra cảnh ấy thật huy hoàng
    Tha hồ với nắng, gió huênh hoang
    Sao không bốt hình giữa trời đất
    Mênh mang ?
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun đi chơi Lễ thật sướng
    Còn em phải ở nhà thật chướng
    Một mình coi nhà cứ như là
    Võ tướng.
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    há há há
    Lão Tun đứng đái giữa đèo hoang
    Giữa nắng chang chang với hoa vàng
    Chị em lỡ mà đi ngang thấy...
    Thì choáng.
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Quả là cảnh vật quá huy hoàng
    Hoa vàng, thông biếc, cỏ mênh mang
    Róc rách nước rơi từ nơi ấy
    Thiệt sang. (hehehe)
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có người thọc gậy "khôn" làm sao
    Đã thô, lại tục, quá tầm phào
    Có khát nước không, lại mà hứng,
    Nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này