1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lão dừng lại giữa đèo hoang
    Giữa nắng chang chang với hoa vàng
    Ngắm cảnh, thì dẫm phải thứ "yết"
    Cà tàng
    Vừa thô, vừa tục, vừa ... sai bét
    Nói mãi mà vẫn không tự biết
    Rồi cứ vào tra tấn cả làng
    Miết?
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Khát nước, lên đèo hoang mà hứng
    Nếu không đi được, đừng nói cứng
    Cây chẳng thèm lay, gió cứ đòi ...
    Giở chứng?
    Nói chung, ném đá ở chỗ này
    Thì đừng sang chỗ khác ... giãi bày
    Ít ra, sang chỗ đùa khác, ném
    Thẳng tay
    Chứ đem sang chỗ ... gió cuốn đi
    mà nói, thì ra thể thống gì
    Đọc thấy, chẳng buồn cất một tiếng
    Cười khì.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ não người như não vịt
    Cái mồm thì thối y như ****
    Bác nói làm gì, cứ thẳng tay
    Đá đít.
    Đem chuyện nhà Yết qua Bút ký
    Đọc mà cứ như mùi hố xí
    Dựa mông đàn bà rồi đi xin
    Bố thí???
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì đây, đêm qua bảo thế này
    Thì kẻ khát nước chạy mất ngay
    (Không khéo là y chưa uống, đã
    Say) :
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    @ Mập :
    Định up thêm hình cho mi thèm
    Lại gặp phải cái thứ tèm nhèm
    Lúc nào thích xem, qua nhà mỗ
    Mà xem
    Trên đèo hoang, nó bẩu lão đ...ái
    Không khéo cảnh biển, nó bẩu ... !
    Nói thô bỉ thế, Yết bốc mùi
    Nhặng xị.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bám váy đàn bà còn kể khổ
    Làm thơ tầm bậy mà vẫn cố
    Ai ưa con vịt thì đúng là
    Xấu số!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ núp đọc, chả dám vào
    Đợi chiến trường vắng, mới thét gào
    Mà toàn phun ra thứ thô thiển
    Tầm phào.
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vườn yết thật vắng tanh
    Chẳng thấy **** hoa vào lượn quanh
    Toàn là đực rựa vào nôn mửa
    Tanh tanh.
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay quả là đêm khó ngủ
    Nằm ngồi ta gác chân chữ ngũ
    Ngẫm cái sự đời sao thường hay
    Mất ngủ.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết xưa nay vẫn chọc nhau
    Lắm bận cũng sứt trán mẻ đầu
    Diễn tuồng muôn mặt : người e ấp
    Kẻ ngầu
    Nhưng rồi xuất hiện một con sâu
    Khiến "nồi canh Yết" bị "làm rầu"
    Làm dơ cả Yết, mặt dày giống
    Da trâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này