1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hoa vàng lại nhớ hoa vàng
    Cũng trời ***g lộng, gió mênh mang
    Chỉ thiếu bóng xưa giờ khuất nẻo
    cuối đàng
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bé Trọc vào bán trú bấy lâu
    Sao nghe tâm sự thấy âu sầu?
    Ta thuê gia sư, lại không chịu
    Vì đâu?
    Thôi đã sắp "thi tốt nghiệp" rồi
    Tập trung vào "ôn bài" đi thôi
    Chuyện gì đã qua, thì cứ để
    Nó trôi.
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng mới quay lại Yết Lầu
    Trống huơ trống hoắc, Yết Nhân đâu?
    Cha con bé Trọc buồn không nói
    lầu bầu ..
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy, cả tháng chạy đi đâu?
    Sao không vào đây với Yết Lầu
    Để cho nó trống huơ trống hoắc
    Rồi sầu
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu, Từ Minh mần chỗ nao?
    Mà không thấy quảy gánh hàng vào?
    Chuẩn bị cả tháng, bán ... nơi khác
    Là sao?
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi mới ghé chỗ **** Hoa
    ngẩn trông sao giống chốn...rừng già
    cỏ mọc đầy ra, thợ săn núp
    thở ra.
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    một người đang yết một người dòm
    ngon nhào dzô gõ yết lom com
    can chi lấp ló chơi kì thiệt
    bom!
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Giữa chốn nơi đây **** hoa lầu
    Lầu thì còn đấy **** đi đâu
    Sao không đem bình ra rót rượu
    Với dâng trầu?
    Hay là mùa thu hoa lá rơi
    **** chẳng còn chỗ để chơi bời
    Bay đi tìm một lầu hoa khác
    Lả lơi?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn đại đã lâu
    Có kẻ sang "chi nhánh nhái" đầu (quân)
    Lục-Bát lành hơn. Yết sao khó
    Gì đâu?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 15/09/2008
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu lá rơi nhiều
    **** lại chẳng bao nhiêu
    Hoa khô vườn thiếu nước
    Tưới tiêu.
    Để ta mượn chú mây
    Vào đây tụ ít ngày
    Mây đen ngậm đầy nước
    Phun ngay.
    Cho đất này xanh lại
    Hoa cỏ mọc như dại
    Và **** lại tung bay
    Trở lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này