1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Mây đen ở đâu rồi
    Mau lại đây mà ngồi
    Tối nay ăn, khỏi phải..
    Rửa nồi.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ ta là người thích đùa
    Rất thích chọc phá chốn hoa lâu
    Chẳng qua gặp phải kẻ nóng tính
    Mặt ngầu.
    Đôi khi làm mất cả thúng thơ
    Mất cả thi ca, mặt hững hờ
    Nhìn trông thơ tục, mắt ta bỗng..
    Lờ đờ..
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi, chuyện gì qua cho qua
    Lại đây ta với bạn làm hoà
    Mần chi giận mãi cho thân mệt
    Mắt loà.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sang "Chi nhánh Nhái" đi, cho lành
    Cứ ngồi mà giải thích loanh quanh
    Luật, mần sai bét, từ thì ... tục
    Rành rành
    Lục - Bát thì đúng lành nhất rồi
    Bằng - Trắc đá nhau, là tèo ... môi
    Dẫu muốn, cũng chẳng được cố đấm
    Ăn xôi
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    **** hoa hôm nay không có nhà
    Mình ta với chiếc lá thu qua
    Tay ta nâng chén sầu tan hết
    Ngày qua.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay vẫn lang thang một mình
    Gặp chuyện gì cũng cố mần thinh
    Có gì đâu nhở, bực cho mệt
    Thần kinh?
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại muốn gây chiến rồi
    Ta ngồi nâng chén rượu ly bôi
    Uống chưa kịp uống đã lại phải
    Bắt mồi.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Oặc, Tâm dễ Động đến thế sao?
    Phải học cách Tĩnh lại xem nào
    Kẻo trong chốc lat, Yết lại lộn
    Kào kào
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Tâm Tĩnh vốn dĩ ta Tâm Tĩnh
    Chẳng qua gặp phải đứa liều lĩnh
    Động tới Tâm ta chẳng khác nào
    Âm binh.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Y như rằng, đó : loạn kào kào
    Tưởng là chữ Tĩnh như thế nào
    Hóa ra là Tĩnh kiểu như vậy
    Sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này