1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo không dễ như Lục Bat
    Chưa gì đã tính chuyện đốp chat
    Bập phát sai ngay.Là lá la
    Ta hát.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh kiểu nào thì cũng kệ tao
    Cào cào loạn xạ Tĩnh lao đao
    Mần thơ chữ Tĩnh, Tâm không tĩnh
    Sao nào?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Oặc, sao lời thô tục quá trời
    Hình như Tâm động, nên bí lời
    Đành phải văng tục, cho khỏi lỡ
    Cuộc chơi?
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hehehe
    Lục Bát mần thơ có khó chi
    Yết ni ta thấy dễ như gì
    Mần thơ như bác đôi khi cũng..
    Dễ bị ì.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đoán ngay từ lúc đầu
    Tâm động, khó trụ được trong Lầu
    Thọc Yết mà Tâm động, rất dễ
    ... mù màu.
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thô tục là ở cái chỗ mô
    Tao mày, tôi tớ cứ hô hô
    Mần thơ như thế là thân thiện
    Chứ bồ.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lục Bat là thơ dễ nhất rồi
    Yết này thì cũng dễ mà thôi
    Có điều, không biết, thì chẳng dễ
    Nuốt trôi.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lúc đùa, khác với lúc ... bùm bùm
    Phải rõ, chứ không lộn tùm lum
    Hơ hơ, sao lại đem tất cả
    Bỏ ...chum?
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Mần Yết phải có lúc Cương, Nhu
    Tâm Tĩnh nhưng Động giống như thù
    Thọc ngang, đâm dọc khiến lắm kẻ
    Hu hu
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tâm động một phát, Yết vứt đi
    Cần gì phải ngụy biện mần chi
    Thử xem cố Tĩnh bao lâu nữa?
    Hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này