1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu không như Nhái đâu a
    Mỗi kiểu có một cái hay mà
    Cái kiểu Yết này, dễ tẩu hỏa
    Nhập ma
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thèm rượu nên bỏ tất vô chum
    Chứ có chi đâu mà.. bùm bùm
    Bác nói cứ như thể là bác
    Làm trùm.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Oặc!
    Ở đây chả có ai làm trùm
    Vớ vẩn là cả làng cùng ... bùm
    Nhất là với mấy kẻ lộn xộn
    Lùm xùm.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 15/09/2008
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ mới thấy câu này hay
    Đúc kết từ bản thân đây này
    Mạng ảo và đời thiệt chỉ cách
    Một gang tay.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dù có cách chỉ một lóng tay
    Thì vẫn phải phân biệt rõ ràng
    Lẫn lộn là hỏng, là vẩn đục
    Yết làng.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chán rồi, đi về
    Mấy đứa rủ lẩu dê
    Trời thì đang mưa gió
    Chán ghê.
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu cũng tính ghé yết lầu
    Dựng quán đầu làng bán trầu cau
    Ngặt nỗi Yết nhân không ai chịu
    Cưới nhau
    Gánh trầu vì thế phải bỏ không
    Trầu héo cau khô vôi hết hồng
    Chủ quán lỗ vốn đi buôn vịt
    Thả đồng
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bụm miệng ắt hẳn phải hai người
    Một người mần thơ vững quá trời
    Một người gieo vần như đánh lộn
    Tơi bời
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Già Tun dạo này chắc mỏi hông
    Vì cùng vịt trắng chọt với đâm
    Ngòi bút cứng sắc như giáo sắt
    Đâm mông ? con vịt
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Từ Minh gánh hàng về làng đi
    Lầu tới, là Lầu của thiếu nhi
    Kẹo kéo, bóng bay, búp bê nữa,...
    Khó chi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này