1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lúc chắc, lúc lại loạn xà ngầu
    Cứ gì phải là 2 người đâu?
    Biết đâu, "chắc" - "loạn" đều may rủi
    Mới sầu.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bụm miệng vẫn chỉ một người thôi
    Tìm hai sao mà khó quá trời
    Gieo vần thơ yết tùy cảm hứng
    Mà thôi.
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Từ Minh cứ khen quá lão Tun
    Gặp ta, ta biết lão hơi run
    Cố gắng hãm mình không nói tục
    Văng giun.
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì chớ có đoán mò
    "Chắc - loạn" may rủi quái chi đâu
    Chẳng qua ta thích mần tá lả
    Vơi sầu.
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy chạy vô đây
    Chẳng thấy **** hoa ở trong này
    Chỉ mỗi em Từ Minh bé bỏng
    Gầy gầy.
    Vào đây để quẳng gánh hàng buôn
    Quẳng luôn thơ yết cho bớt buồn
    Ngặt nỗi nơi này đang vắng khách
    Sao buôn?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đúng - cũng chẳng biết, Sai - chẳng hay
    (Vì nếu biết, đã tránh được ngay)
    Cho nên, chắc chắn đều phó thác
    Rủi - May
    Tại chẳng biết sai ở chỗ nào
    Cho nên chẳng dám mạnh miệng gào
    Lâu lâu cãi cối, rằng cố ý
    Tầm phào
    Hôm trước ta gặp đứa dở hơi
    Ta dồn cho, thốt chẳng nên lời
    Bí quá, nó đành văng tục rất
    ...kịp thời
  7. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc anh Boy ngỏ lời yêu
    Cứ tưởng chị Minh lòng đã xiêu
    Ai dè mắc cỡ nên trốn biệt
    mất tiêu
    Anh chị mở hàng cưới trước đi
    Yết nhân cưới theo liền tù tì
    Quay qua quay lại là có Yết
    tí ti
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0

    Lang thang vào Yết giữa ban ngày
    Chỉ có "một người ở trong đây"
    Giờ này ngày xưa thì Yết sĩ
    cả bầy
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày anh Boy bị gãy giò
    Thì 2 đứa đứt đoạn hẹn hò
    Nàng lo đi làm, chàng uống thuốc
    Phò phò...
    Tiền cưới cũng bỏ vào thang thuốc
    Từ Minh cạn túi mặt buồn xo
    Nên gánh trầu không ngồi giữa chợ
    Hát hò.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mà ra cái cảnh này?
    Chỉ vì có kẻ phá nơi đây
    Yết nhân chán nản, suốt ngày uống
    Say
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này