1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là chuyện của trẻ con
    các bác cứ tấm tắc khen ngon
    chắc lại ăn dỗ của tụi trẻ
    lại còn ...
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bỏ ra hai cái...bánh con con
    Một đứa cúi ăn, đứa trợ tròn
    Ăn mãi mà bánh kia hổng hết...(?)
    Ngon!
    [/quote]
    ăn bánh kiểu này.. ai bảo ngon
    kiểu bóc bánh ấy.. sớm đẻ con
    sớm già, sớm chết, sớm phúng điếu
    chứ còn...
    đã bảo là hai đứa trẻ con
    ăn bánh kiểu đấy chóng ăn đòn
    roi mây quất xuống .. mông đỏ lét
    như son
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo con buôn biết ngượng nào
    kiếm tiền chính đáng có làm sao
    ai bảo già Tun .. ham của ngọt
    nào!
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai không ham của ngọt, nào?
    Mà có ...ham ngọt, thì ... làm sao?
    Chỉ thích chè thưng, chứ hổng thích
    Bánh bao
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ra hai cái...bánh con con
    Một đứa cúi ăn, đứa trợ tròn
    Ăn mãi mà bánh kia hổng hết...(?)
    Ngon!
    [/quote]
    ăn bánh kiểu này.. ai bảo ngon
    kiểu bóc bánh ấy.. sớm đẻ con
    sớm già, sớm chết, sớm phúng điếu
    chứ còn...
    đã bảo là hai đứa trẻ con
    ăn bánh kiểu đấy chóng ăn đòn
    roi mây quất xuống .. mông đỏ lét
    như son
    [/quote]
    Ăn bánh kiểu đó mới là ngon
    Bánh vừa nóng hổi, lại vừa tròn
    Để lâu bánh nguội, liệu bánh vẫn...
    Còn ngon
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đôi mình như một cặp chim câu
    Chắp cánh bay qua Yết Hậu lầu
    Ríu rít bên nhau chia sẻ chuyện
    Vui sầu.
    Đôi mình như một cặp gà ta
    Rượt nhau chí chóe chốn vườn cà
    Tiếc nụ tầm xuân giờ vẫn chửa
    Ra hoa.
    Đôi mình như một cặp khỉ con
    Không đuôi mà lại dáng thật tròn
    Đứa bịnh, đứa ngồi buồn thúi ruột
    Héo hon.
    Đôi mình như một cặp trầu cau
    Thêm chai rượu trắng, ấm trà tàu
    Trong lễ tân hôn ngày hai đứa
    Cưới nhau.
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đôi mình như đôi đũa bén hơi
    Gác trên chạn chén mấy năm rồi
    Trộn chung bó đũa khó phân biệt
    Được người
    Đôi mình như dây với gàu sòng
    Tung cả đêm trăng tưới ruộng đồng
    Đưa nhau một đoạn đưa nước ngọt
    Vượt sông
    Đôi mình đôi chén ở trên khay
    Phước nhờ tay kẻ rót, kẻ bày
    Hú vía sểnh tay rơi một chiếc
    Có ngày
    Đôi mình như hai chú cá heo
    Nhảy múa mua vui: vườn vắng teo
    Bơi tới bơi lui rồi rẽ sóng
    lộn mèo
    Đôi mình là đôi bạn tri âm
    Đối ẩm cùng nhau đã mấy năm
    Phu thê lắm người dây đã đứt
    Từ rằm
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đôi này há phải đôi tình nhân
    Lượn tới lượn lui năm bảy lần
    Sao không tiến tới lập gia thất
    Cho gần.
    Đôi này há phải đôi tình tang
    Tích tịch tình tang cứ gẩy đàn
    Cùng nhau hò một bài vọng cổ
    Khàn khàn.
    Đôi này há phải đôi trẻ con
    Cặp bánh bao ngon, trắng lại tròn
    Đứa thì mời bánh, đứa ăn bánh
    Thiệt ngon!
    Đôi này há phải đôi mập tròn
    Đứa thì bụng bự, đứa thon thon
    Cưới nhau, sinh hạ một em bé
    Béo tròn.
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bụm miệng là bụm miệng của mình
    miệng người khác thì chớ lình sình
    xem chừng chán sống; răng chê nướu
    biểu tình!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái đứa ngu si lại dở người
    Có ngày trời đánh phát chết tươi
    Có ngửi mông người thì nhớ khéo
    Thú đời!
    Cái thứ Yết ẩu cóc ra gì
    Nói ra chỉ muốn đạp văng đi
    Cứ chỏ mõm vào không đúng chỗ
    Như ri.
    Lại thêm một lần ta đánh chó
    Cái thứ hoang đàng, dạy thật khó!
    Kiểu này cũng nên trả nó về
    Má nó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này