1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đôi mình như hai chiếc dép râu
    Cạnh nhau suốt đời chẳng mất nhau
    Hai đứa sóng đôi cho tới lúc
    Bạc đầu.
    Đôi mình như 2 cái gối xinh
    Dắt nhau vào mộng đẹp lung linh
    Ru nhau từng tối mùa đông giá
    Yên bình.
    Đôi mình như trái chí trên cây
    Thoang thoảng hương đưa đến ngất ngây
    Đón gió hiu hiu rồi cùng ngắm
    Máy bay...
    Đôi mình như hai đứa... yêu nhau
    Bà con đọc xong thấy phát rầu
    Mặc kệ, đôi mình là xứng nhất
    Yết Lầu.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    hahaha
    Có kẻ lên máu chửi um xùm
    Hổng chừng miệng bị mắc dây thung
    Thảo nào í ới sủa như ...ó
    Bị khùng.
    Tình duyên nhà ngươi ta biết rồi
    Giống như đứa trẻ ở trên nôi
    Chỉ biết nằm đó mà vùng vẫy
    Mà thôi.
    Chứ đâu có dám... chuyện đại sự
    Chỉ biết ngồi đó làm mặt bự
    Mần thơ vẽ vời, đòi cua gái?
    Lịch sự?
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nói hộ bạn Boy dăm ba lời
    át tiếng con vịt cứ kêu trời
    mồm rộng bịt hoài mà vẫn cứ
    dư hơi:
    "Cua gái thì cua phải lịch sự
    Đứa đẩy đưa qua, đứa trụ trự
    Dù gì con ngươi cũng phải hơn
    Sư tử"
    "Đại sự đâu phải chuyện làm liều
    Tình duyên đâu phải cứ nói nhiều
    Quang quác quàng quạt như xả nước
    Nhà tiêu"
    "Người ta nói vịt mắc dây thun
    Dướng cổ trăm lần vẫn lùng nhùng
    Có nhổ hết lông thì tánh khí
    Vẫn cùn"
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 23/09/2008
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đôi ta giờ song kiếm hợp bích
    Kẻ đưa người đẩy thế mới thích
    Kể chuyện "Đôi ta" rồi cùng cười
    Khúc khích...
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0

    Anh Boy sao nóng giống Trương Phi
    Chắc về cưới vợ cho dịu đê
    Chứ đừng trù ẻo người ta chết
    Ghê
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đôi mình cùng ngao du vườn Yết
    dạo khúc cầm tiêu thật tha thiết
    tiếu ngạo giang hồ lại thêm trang
    da diết
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đôi trẻ gặp nhau khóc như mưa (là Mây với Kei đấy)
    Đôi già vô thế là đẩy đưa (là Ba với cô Minh đấy!)
    **** vẫn bay và hoa vẫn nở
    Từa lưa.
    Lâu lắm Kei mới trở lại đây
    Một hoa, một **** ở trong này
    Sánh đôi nhau múa bài song bích
    Ngất ngây.
    Vườn Yết thỉnh thoảng điểm chút hồng
    Mọi ngày toàn máu lửa đạn bom
    Một vịt, hai bà, thêm mấy bác
    Chửi om.
    Máu lửa thì cũng có cái vui
    Vui xong lại cảm thấy... bùi ngùi.
    Lâu lâu thèm chút hồng lãng mạn
    Đỡ... xui.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái đứa ngu lâu chửi phải nhiều
    Đã dốt còn lại khoái nói điêu
    Chứ như cô Bắc anh chả dám
    Mắng yêu...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đôi mình như Vô Kỵ, Triệu Minh
    Chu du thiện hạ chốn hữu tình
    Mặc xác giang hồ, ta vẫn sống
    Yên bình.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ quá chông gai
    Cơm áo gạo tiền dựng tóc tai
    Tìm đến yết đàn tìm thư giãn
    Qua ngày.
    Mọi người đâm chọt rất là vui
    Kẻ hứng người tung, tiến lại lùi
    Đọc thơ Yết Hậu cười ha hả
    Vỗ đùi.
    Chỉ tiếc sau này có thằng điên
    Vào đây phá Yết, thật là phiền!
    Làm cho bao kẻ không vào Yết
    Dù ghiền.
    Ba với cô Minh cưa cẩm nhau
    Cũng để giảm bớt chút mày chau
    Cho đầu nhẹ bớt rồi mai mốt
    Tính sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này