1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra lâu ngày mới vô ha
    Con mau vòng tay chào cả nhà
    Chào từ người trên xuống người dưới
    nha
    Kei-ra là con của ba Boy
    thể nào cũng đắt duyên cho coi
    Chú mây ngang dọc rồi dăm bữa
    cũng về thôi
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vịt cạc nó vào, hoa cũng tàn
    **** cũng rủ nhau trốn cả đàn
    Đôi già, đôi trẻ lúc ấy cũng
    Tan.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết khi xưa vốn đông vui
    Ong ****, tình nhân dạo tới lui
    Ngày nọ, bỗng có tên mần "Yết"
    Tối thui
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nó vào, nó chạy tới chạy lui
    Ngoạc mỏ phun ra thứ "Yết" ... cùi
    Vần vèo ngang dọc, câu thì thụt
    Thì lùi
    Cũng có mấy người không chịu nổi
    Ra ngoài cổng Vườn ngồi ôm chổi
    Không ló mặt vào, dù lắm tin
    Nóng hổi.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn tại "nó" mà tối thui
    Tại mình tuột hứng nên rút lui
    Có thêm "bị bông" cho mình đấm
    Cũng vui.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Dạ, con cũng muốn gặp cả nhà
    Vòng tay thưa cô, chú, bác, ba
    Nhưng gặp lúc con vô, nhà vắng
    Như ma.
    Anh Mây vốn lang bạt phiêu bồng
    Kei-ra lỡ yêu, lấy làm chồng
    Cho nên chỉ biết cầm lòng đợi
    Chẳng đèo bồng.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vì thế, bài ấy, đến đó thôi
    Chứ không, thì đã nối thêm rồi
    Hơi đâu ngắt ra, sang bài khác,
    Mệt người? (Khỉ hiểu chửa?)
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mi lại gọi "nó" là : "bị bông"
    "Nó" lại vào Vườn, chạy lông nhông
    Vừa lạch bạch chạy, vừ "phá" Yết
    Chết không?
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vì thế, bài ấy, đến đó thôi
    Chứ không, thì đã nối thêm rồi
    Hơi đâu ngắt ra, sang bài khác,
    Mệt người? (Khỉ hiểu chửa?)
    [/quote]
    Đọc xuôi, đọc ngược, đọc ngang hông
    Hiểu được, chết liền thiệt đó... ông
    Ngắt hay không ngắt thì sao hở?
    Chú... ngông?
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thì lại có chỗ để mình thoi
    Chứ đấm vào không khí, khó coi
    Không có nó lấy ai cho chú
    Thổi còi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này