1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bé Trọc chiều nay trốn học à?
    Hôm nay mới thứ Sáu thôi mà?
    Sao lên trên mạng, mà lại chẳng
    Về nhà?
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Cô Minh về ở với Ba Boy
    Như chim có bạn, **** có đôi
    Tội nghiệp Kei ra giờ chịu phận
    lẻ loi
    Dì ghẻ về nhà Boy hôm trước
    Hôm sau Kei ra liền cất bước
    Bị gậy ra đường cho cái bang
    rước
    Trọc khôn, quyết tử thủ với ba
    Ba Tun rước cô nào về nhà
    TRọc gọi hồn má về bóp cổ
    ha ha
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải chịu khó về nhà
    Ngay khi từ trường bán trú ra
    Về ngay, đừng có la cà nữa
    Nha!
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 26/09/2008
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    KHông ngờ cũng có kẻ nhớ ta
    Lâu không được đấm nên suýt xoa
    Lại đây ta đấm cho vài phát
    Oa oa.....
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Làm người ai lại làm như thế!
    Phải xem con chồng như... con ghẻ
    Có "nó", khỏi phải mướn ô-sin
    Phẻ
    Việc gì phải đuổi "nó" ra đường
    Cứ để cho "nó" ngủ cùng giường
    Cần "động thủ", bắt nó úp mặt
    Vô tường.
    Cô Minh sẽ không đuổi Kei đâu
    Kei còn lì hơn cả... con trâu
    Đuổi Kei khó hơn xua... con cún
    Xà mâu!
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải nhớ con Vịt
    Mà là thèm mần thịt
    Nghe nói Vịt này dai
    Thử cho bít!
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lão Tun này vớ va vớ vẩn
    Gì mà chán nản bởi tại ta
    Lão chớ ba hoa và ngoác mỏ
    Khà khà
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Vịt này thịt rất dai
    Khéo răng cỏ bi hài
    Muốn nhai và nuốt chửng
    Hả chài?
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng cùi!
    Chạy lạch bạch
    Làm bài thơ
    Mất sạch!
    Này Vịt lùn
    Ta phải đi
    Hẹn khi khác
    Bí bi!
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bí bi thì bí bi
    Muốn đi thì cứ đi
    Cớ chi phải hẹn lại
    Hì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này