1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta ở đây
    Gặp cô bé thơ ngây
    Đứng ngây người ra hỏi
    MÂY
    Nghĩ cũng tội cho Kei
    Tình với Mây đen ấy
    Để bây giờ không thấy
    Tên ấy.
    Phải chi tình với ta
    Chỉ cần sắm cái loa
    Vào gọi ta một tiếng
    Ta ra.
    Đời như thế mới vui
    Chạy tới với chạy lui
    Tình nhân ta tay cầm...
    Dùi cui.
    Đập kẻ chẳng phải tui
    Đập cái kẻ hay khui
    Cái dzụ án Yết cùi
    Thế thui.
    Được bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 26/09/2008
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bé Trọc đừng ghen tỵ nghe con
    Minh cưng bé K rất là ngon
    Chỉ có Ba Boy thì thỉnh thoảng
    Wính đòn.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thương con nên ta không xách dép
    Đập mặt con vịt cho phải phép
    Cái thứ vịt ngu chỉ giỏi mồm
    Múa mép!
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Nói đại không có dép
    Mần chi phải nhếch mép
    Đòi đập này đập nọ
    Mạn phép.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vác gậy ra đây đập vịt này
    Đập vỡ mặt dù béo hay gầy
    Cứ ngoác miệng ra là thối hoắc
    Bầy hầy.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay nó lại vác mặt dày
    Lạch bạch quàng quạc ở Vườn này
    Lại phun ra cái thứ "Yết" đểu
    Bầy hầy?
    Cả làng nói thế, nó còn cố
    Chường cái mặt ra mà nhí nhố
    Cứ tưởng là hay, rồi tự cười
    Hô hố?
    Đã nói nhẹ cho mà biến đi
    Lại còn cứ cố chây với lì
    Có ngày bé Kei thụi vỡ mẹt
    Hì hì.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sao nó không tự hỏi tại sao
    Cả làng đều bảo nó tầm phào
    (Hay đợi cả làng chửi, nó mới
    Thôi gào?)
    Người ta vẫn trêu, vẫn chọc nhau
    Nhưng có ai bị giống nó đâu
    Mà nó còn cứ vào há mỏ :
    Gâu?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chả thèm chửi nữa, Trọc về rồi
    Ta dắt Trọc đi ăn hàng thôi
    Ăn gà, chứ không thèm ăn vịt.
    Hôi!
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Dù gậy to gậy nhỏ
    Ta đây chẳng phải thỏ
    Chẳng béo cũng chẳng gầy
    Hoặc nhỏ.
    Giỏi thì vào mà đập
    Xem thử ai bầm dập
    Thây ngươi mập mà cũng..
    Đòi phập.
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bé Kei không hỗn như tụi bây
    Mần yết chê người khác bầy hầy
    Thử nhìn lại xem liệu có giỏi
    Hơn Kei ?
    Già đầu mà còn thua con nít
    Đêm nay ngủ chớ mà thút thít
    Bé trọc biết được là kể như...
    Lão chít.
    Chẳng bít phải giải bày ra sao
    Cho con nhỏ hiểu sự tàm phào
    Mà ba nó đã cùng chú nó (chú nó là cu Boy)
    Tào lao.
    Được bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 26/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này