1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Quote bài của người ta
    Bị chửi, rồi bị la
    Bèn nại cớ vớ vẩn
    ha ha.
    Vì nó cứ làm càn
    Làm hỏng mất Thi đàn
    Toàn phun ra mấy thứ
    Tồi tàn
    Đã làm thối Lầu Thuỷ
    Làm nhiều người chán, nghỉ
    Vì người ta chẳng buồn
    ... phỉ...
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trong vườn Yết này có mỗi con
    Vịt kia có mỏ, ồ, dĩ nhiên
    Chả biết nó dốt, hay là nó
    Giả điên?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chỗ này, lảng chỗ kia
    Chả biết gì cũng quác tía lia
    Thảo nào, bị chửi mà không biết
    Lia chia.
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    á...
    Hoá ra tên gà mái
    Hổng phải trống nuôi con
    Bóp méo sự vuông tròn
    Lừa bà con.
    Tội này nặng lắm đây
    Mau mau hãy khai ngay
    Nếu không ta túm lấy
    Đuôi đấy.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác đôi co với nó làm gì?
    Em thì cũng chả có mấy khi
    Chửi chó xong rồi thì mang dép
    Bỏ đi.
    Nó cứ kêu gào thối miệng nó
    Cần gì trả lời, cứ để đó
    Mình vui chuyện mình, còn vịt cùi
    Bỏ xó.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nói cũng thế thôi
    Thịt vịt thì luôn hôi
    Nếu cho, cũng ném xuống
    Thùng vôi.
    Hôm nay cuối tuần rồi
    Thong thả ra phố chơi
    Nào, đi ăn gà rán
    Trọc ơi!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ chữ nghĩa thua hạng bét
    Mà đòi vào Yết mà tán phét
    Họ ghét có ngày họ đập cho
    Choen choét.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì thấy nó có biết gì
    Chả lẽ lại nói là ...u si?
    Vịt ấy, gà mái cũng đuổi được
    Khó chi.
    Anh dắt bé Trọc đi ăn đây
    Hay là Boy dắt cả bé Kêi
    Ăn rồi, cùng đi nghe nhạc ở
    "Yesterday"?
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cù cưa nó làm gì?
    Chửi phát rồi tung tẩy quay đi
    Nó nghĩ nát đầu rồi quàng quạc
    Như mọi khi.
    Không đụng tới ai cũng chẳng sao
    Cứ quẹt Yết nhân chuyện tầm phào
    Chửi mãi suốt ngày chưa hết dốt
    Ôi dào!
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lầu Thủy là lầu nước
    Nước thải cũng là nước
    Nước miếng cũng là nước
    Ôi ...nước.
    Lúc trước là lúc trước
    Bây giờ là bây giờ
    Chẳng phải là bá vơ
    Giả vờ.
    Người chán với kẻ nghi
    Mần chi mà âm ỉ
    Kẻ nghỉ với kẻ đi
    Nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này