1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hehehe
    Nó dốt mà cứ đòi soi chữ
    Rồi tưởng là hay, cười ư ử
    Làng Yết đọc xong, cười, phán rằng :
    "Ngốc tử"
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em gửi bé Kei cho Từ Minh
    2 cô cháu thủ thỉ tâm tình
    Hình như còn kéo nhau mua sắm
    Đồ xinh...
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ờ, con bé Kei, thế mà sướng
    Bé Trọc nhà này, thì rất bướng
    Ở trường về nhà, là lăn ra
    Ngủ nướng.
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm tên giang hồ vặt
    Vào đây múa mép với khua môi
    Miệng ngươi cũng thối chẳng kém gì
    Đồ ôi.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trọc ngủ nãy giờ rồi
    Gọi dậy đi ăn thôi
    Thôi bái bái, chào nhé
    Chú Boy.
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ngốc tử nghĩa là ngốc chết đi
    Còn lại trí khôn cứ lầm lì
    Mần yết để giết kẻ rắn độc
    Không chi.
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bé Trọc chắc đọc nhiều cổ tích
    Đi học nhớ học điều hữu ích
    Không nên nghi ngờ mà sinh ra
    xích mích
    Kei-ra con gái cưng nhất nhà
    Hiếu thảo ngoan hiền với mẹ cha
    thương con không hết chứ không lẽ
    đuổi ra (ngoài đường)
    Gà trống nuôi con, còn tử thủ
    Bơ vơ như bò lạc vô chủ
    Đáng thương, đáng thương rất đáng thương
    hửh hửh
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ý hay, ý hay, ý rất hay
    phen này phải cưới ba nó ngay
    sinh em bé liền cho "nó" ẳm
    mỏi tay
    Quyết tâm giờ ca bài "ba mình"
    Hai năm: 6 ngọn nến lung linh
    "ba nó" kéo cày nuôi vợ đẹp
    ..con xinh
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ đẻ hai năm ba đứa?
    Để dzậy coi chừng bị... quá lứa
    Nhà của đôi mình còn chỗ đâu
    Mà chứa?
    Nhóc Kei rất khoái ẵm trẻ con
    Mình nhớ sinh em bé vuông tròn
    Nhìn mẹ, nhìn con, nhìn chị gái
    Đều ngon.
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu là gà mái
    Gà trống đàng hoàng đấy
    Đừng có há mỏ la
    bậy
    Trọc về méc ba Tun
    Đánh phát toè mỏ lun
    Không bít luật mà lại
    cùn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này