1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nó vừa cùn, vừ thối
    Kiến thức thì rất ... tối
    Chỉ giỏi há mỏ la
    Chầy cối.
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hai năm hai đứa đã hết hơi
    Ba đứa sức đâu mà.. dám chơi
    đừng to con mình đều to, khỏe
    như voi
    6 đứa là tính hai đứa mình
    Bé Kei, chú mây đứng chình ình
    thêm 2 đứa bé năm sau nữa
    linh đình
    ba nó cố gắng mà đèo bòng
    thôi thì cũng hết phận long đong
    đã tránh vỏ dưa, đạp vỏ dứa
    thôi... xong!
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con iêu cô Minh nhất chỗ này
    Cả nhà phải kể tới anh Mây
    Dù rằng ảnh lang thang phiêu bạt
    Đó đây.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    @ Vịt lùn:
    Kei-ra là gái đã có chồng
    Ba Boy gả con gái ngang hông
    Kei chỉ thẳng một đàng mà bước
    Nghe ông?
    Đừng mộng mơ Kei lái sang ngang
    Chồng Kei dù hay bỏ đi hoang
    Nhưng Kei vẫn một lòng thủ tiết
    Đàng hoàng.
    "Cua" Kei là chít với Ba Boy
    Ba đập cho Vịt mỏ thòi lòi
    Mai Mây về, Mây thêm một cước
    Toi!
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua biết có kẻ tán em
    xa xôi cách trở biết sao kèm?
    kẻ ấy khen em hiền, xinh, giỏi,
    vui ko em??
    kẻ ấy ngày đưa đẩy mấy tin
    quan tâm, chòng ghẹo mắt liếc tình
    em kể, rồi cười, nhìn anh đứng
    lặng thinh
    xa cách buồn vui bấy nhiêu ngày
    sáng nay em về lại, mưa bay!
    mưa phi trường giăng giăng giăng giăng
    cay cay cay cay!
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    mấy vần mây mà trắng
    một đời ta chờ mong?
    mấy hạt mưa là đủ
    mùa đông? nhảm kinh dị
    Được maybayngang39 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 29/09/2008
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Tháng 10! Ta bỏ phố tha hương
    Giữa mưa mùa phố trắng đôi đường
    mấy ngọn đèn chong như mắt mẹ
    thương!
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    em cầm trên tay một chiếc ô
    tôi thì vớ vẩn đứng ơ thờ
    khẽ nắm tay thôi, mưa tạt ướt
    lơ tơ mơ
    em nói điều gì rồi em đi
    tôi cũng không nhớ đã nói chi
    ngẩng đầu em khuất sau cửa kính
    phân li!
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chú này lại mắc bệnh cũ rồi
    Vào đây sướt mướt với ỉ ôi
    Tưởng rằng đã khỏi, nhưng vẫn chửa
    Thôi?
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vì răng Mây bỏ phố tha hương?
    Can chi ta thán "Mưa phi trường"?
    Nghe Mây nhỏ lệ, lòng Kei chạnh
    Thương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này