1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua biết có kẻ tán em
    Mây nỡ làm thinh chẳng e hèm
    Tha hồ nó trêu hoa ghẹo nguyệt
    Ngồi xem!
    Nghĩ mà buồn phận gái Thuyền Quyên
    Đưa qua đập lại giống... bóng chuyền!
    Có chồng mà khác nào quả phụ
    Còn... nguyên!
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông rất ít mưa
    Chỉ vài hạt là vừa
    Chẳng biết vầy đã đủ
    Chưa?
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vậy là phải xem lại ba con
    tảo hôn kén rể cả năm tròn
    mà coi như người dưng nước lã
    bồ hòn ...
    Chắc "ba nó" giận rể giận con
    bỏ vợ biền biệt với nước non
    phụ tấm chân tình người cô phụ
    sắt son
    Nghĩ thấy rất thương bé Keira
    lấy chồng từ thủa mới lên ba
    Đi chưa vững bước, mũi thò lỏ
    ra ..
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Em cầm trên tay... chiếc dép râu
    Còn tôi ngớ ngẩn thấy phát rầu
    Em nói: Dép em đà sắp đứt
    Khổ gì đâu!
    Chọc Mây một xí cho Mây vui
    Kẻo không lại úp mặt khóc vùi
    Mưa làm chi cho Mây buồn rứa
    Mưa ui...!
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Sao " con" vừa về đã vội đi
    Vợ chồng cứ biền biệt phân li
    hay chê Keira còn nhỏ dại
    "lì"?
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Yết hậu của Mây thiệt sướt mướt
    Mây trắng mà sao ướt sũng nước
    Tối về gặp mây chắc kẹt xe
    Lướt thướt
    Mây trắng bao ngày đi phiêu du
    Hóa thành mây xám mập thù lù
    Nước về với sông, mây về núi
    Khóc hu hu
    ,
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chàng vừa về chút đã rút êm
    Người đâu như bóng nắng qua thềm
    Thoắt còn thoắt mất càng làm thiếp
    Nhớ thêm!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì mà đọc nó ngang phè
    Nghi thằng con rể nó say nhè
    Chú mà say xỉn anh sẽ đập
    Cho què!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Má nó mà chịu sanh năm một
    Nhà mình chắc chỉ còn cái cột
    Vợ chồng, con, rể tối ngày lo
    Chống dột!
    Nhưng nghèo cũng sạch, rách vẫn thơm
    Ta quyết cày bừa lo kiếm cơm
    Nuôi đủ 3 con cùng má nó
    Thật xôm!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dì ghẻ con chồng chuyện lạ lùng
    Chưa chi đã thương nhau vô cùng
    2 "bả" hợp nhau là "ba nó"
    Khùng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này