1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Gớm, vợ chồng cha, vợ chồng con
    Tính chuyện đẻ đái cứ sòn sòn
    Ít nữa bìu ríu, chuyện mần Yết
    Có còn?
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết dạo này vắng tẻo teo
    Đất vườn từ lâu hóa ao bèo
    gia tăng dân số để khai khẩn
    xóa nghèo
    chứ ai cũng bắt chước già Tun
    chưa đến năm mươi tay đã run
    nhượng quyền khai khẩn vườn thơ Yết
    cho..con trùn
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã sang trang tám sáu
    Yết Sĩ chúng ta cùng lên máu
    quyết chí nhanh tay để sang lầu
    cho các cháu
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nhất định lầu sau xây nhà trẻ
    Cô Phù, cô Minh lo mà... đẻ
    Có đến trăm phòng để gửi con
    Quá khỏe!
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ơ, say rượu thì tay phải run
    Nhưng vẫn thừa sức bắt con trùn
    Với lại, chả có mấy khi lý
    sự cùn.

  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cô Phù cô í toàn đong giai
    Chắc giờ cổ hết đẻ được roài
    Biết đâu Lầu sau ... Kei mà đẻ
    Mới ... oai
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Dù biết rằng Kei đã có chồng
    Nhưng mà tối tối vẫn ngủ không
    Chồng Mây chắc hẳn đi bà khác
    Tang bồng.
    Nhìn thấy cảnh đó ta xót thương
    Xót cho phận gái sao ẫm uơng
    Có chồng mà sao chồng không tới
    Thăm thường.
    Ba Kei chắc hẳn cũng khổ tâm
    Thấy phận con gái cứ trầm ngâm
    Ước chi thằng rể Mây Đen ấy
    Không hâm.
    Bỏ bê con gái hằng yêu qúy
    Thui thủi một mình chẳng hú hí
    Phòng không, giường thiếu phần hơi ấm
    Thật lâm li.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Phải đẩy cho mau trôi qua trang
    Để cho khỏi bẩn mắt cả làng
    Cưa gái, mần bậy, mần sai bét,
    Bẽ bàng.
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Muốn đẩy sang trang, đẩy sang trang?
    Phải người có sức khoẻ đàng hoàng
    Thân hình ốm yếu mà cố đẩy
    Gãy ngang.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có đứa sao dôt đến vậy kìa?
    Chả lẽ phải nói toẹt luôn ra :
    Cốt ý chỉ đè bài bẩn xuống
    Ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này