1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú Boy nói lại thương ba
    Đầu thì trọc lóc, tuổi đã già
    Tối về không có người hủ hỉ
    trong nhà
    Gần nhà Trọc có bà bún riêu
    Béo tròn lại có nhiều xiền tiêu
    Chắc Trọc dẫn ba vô nói chiện
    tình iêu
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bồ của Trọc làm nghề đưa cơm
    Trưa nào hổng gặp, nhớ chít lun
    Trưa nay mưa, ảnh hổng thèm tới
    bùn
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Trọc làm được thế Mây vỗ tay
    anh Tun mà ế chẳng đáng trai
    Xưa ổng làm vua cưa bảo kẻ
    lăn quay!
    cuối buổi còn may gặp bà này
    bả về bắt ổng đếm tiền chay(chứ hông có cho tiền tiêu)lớ quớ nhớ quên là bả bắt
    trả bài
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đúng, nó cũng không biết tại sao
    Sai, nó chả biết sai chỗ nào
    Thì nói làm gì, lại nghe nó
    Gào?
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Bồ của Trọc làm nghề đưa cơm
    Trưa nào hổng gặp, nhớ chít lun
    Trưa nay mưa, ảnh hổng thèm tới
    bùn
    [/sign]
    [/quote]
    ảnh không đưa cơm trọc ăn phở
    ngồi buồn thêm đói, khóc thêm khờ
    chỉ tội cho mưa thành đồng phạm
    đong đưa
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trọc thù oán gì với bà này
    Dẫn về, nhờ má bóp cổ ngay?
    Đúng là còn trẻ, nhưng cũng thật
    Cao tay?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 30/09/2008
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ thì phải nhớ xuống dòng
    Bằng không thì lại bị lạc tông
    Thằng vịt nó lôi ra bắt bẻ
    Là xong!
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ê, Mây!Chú lại lẫn lộn rồi
    Nếu mà chửa rõ, cứ lại ngồi
    Mà nghe bé Trọc thuyết cho một
    Hồi.
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Con nghĩ lại rồi ba Tun ơi
    Con hổng ở với ba cả đời
    Phải kiếm người cho ba hủ hỉ
    thôi
    Như nhà chú Boy mập- zui zẻ
    Có ba có con có dì ghẻ
    Lại thêm kiếm được anh mây đen
    làm rể
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta sống thế này cũng được rồi
    Con lớn, ta sẽ đi rong chơi
    Lang thang khắp chốn, tới cuối biển,
    cùng trời .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này