1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô Từ Minh là mối tình đầu
    Của Ba Boy thuở chửa mọc râu
    Kei-ra là con người tình cuối
    Dài lâu.
    Má Kei-ra còn sống chình ình
    Nhưng người hiền hậu chỉ làm thinh
    Con gái tính tình hơi giống... chú
    Quậy rung rinh.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chú mày đâu quậy linh đình?
    Khỉ này đừng có nói linh tinh
    Bé con ăn nói phải từ tốn
    Giống cô Minh.
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bị lão Tunbo bắt nọn rồi
    Từ dạo boy kia có con rơi
    em đây cũng buồn cho thế thái
    thiên thời ...
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi Minh lại về bán hàng đi
    Mãi buồn thế thái, phỏng ích gì
    Về quảy gánh hàng, trưa ra bán
    Bánh mì.
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắc làm em cũng giật mình
    gánh hàng em bỏ ở đầu đình
    nhóc Trọc con anh ra phá nát
    như sình
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con hiếu động, chấp làm gì
    Tiền hàng bao nhiêu, anh trả đi?
    (Tại con bé Trọc, rất thích nghịch
    Bánh mì)
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mập nhảy vào nói xấu moa
    Một câu, rồi lại chạy ra à?
    Đừng có mà phi lên nóc tủ
    Nhớ nha?
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Sờ ơi, Sờ hỡi ở ở đâu
    Sao Sờ không nói lấy một câu
    Mình ta tha thẩn trong vườn Yết
    Sầu !
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ta tìm không thấy Sờ
    Thì lại đi ...vật vờ
    Thôi, không lên nóc tủ
    Đang...Nhớ!
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tun được Phù đong cứ chằm vằm
    Sờ của ta thì...chạy mất tăm
    Quái lạ, cái lầu **** Hoa này
    Hổng...thắm (thiết)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này