1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bài này nữa là trang chín mươi
    Yết Hậu lại có được màu tươi
    Lầu sau nên nhường cho con nhóc
    Con trời.
    Con bé Keira lập vườn trẻ
    Cho các bà cô tranh thủ đẻ
    Cho bọn trẻ con thi nhau vào
    Chí choé.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nếu Lầu sau là Lầu Nhà trẻ
    Trọc ghé cùng Kei một tay nhé
    Trông bọn tí nhau, kẻo chúng hay
    Vấp, té.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lầu mười bảy dành cho Keira
    Cũng góp tay xây như người ta
    Tuổi nhỏ thì cũng làm việc nhớn
    Đó nha.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cứ để tự nhiên cho chúng xây
    (Là nói bé Trọc với bé Kei)
    Đừng có sắp đặt, là bọn trẻ
    Lười ngay
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lầu sau - Nhà tre, nhớ phải rào
    Đừng để gà vịt nó chui vào
    Gây ra dịch cúm thì nguy hiểm
    Biết bao.
    Vì vậy phụ huynh phải để mắt
    Thấy gà vịt vào, phải đuổi bắt
    Nếu còn bén mảng, cho vào nồi
    Luộc phắt.
    Môi trường nhà trẻ phải trong lành
    Không để nước thối gây mùi tanh
    Như vậy đám trẻ mới lớn được
    Nhanh.
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Con đặt đâu thì ba ngồi đấy
    Nói chuyện vợ con là ba chạy
    Ba cứ thử tái giá một lần
    sẽ thấy
    Ba ốm, người ta nấu cháo hành
    Ba xỉn, người ta pha nước chanh
    Ba cứ chịu đi, cho đời nó
    yên lành
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ba ốm mà bị "nấu cháo hành"?
    Thôi, để ba chạy sớm cho nhanh
    Mất công lúc ốm, chỉ chạy được
    Loanh quanh
    Cũng muốn con đặt cho ba yên
    Nhưng ba muốn rong chơi khắp miền
    Chỉ cần con lớn, tự kiếm được
    Xiền
    Lúc đó ta sẽ yên tâm, đi
    Rong ruổi đường xa khắp mọi miền
    Lâu lâu ghé về, xin con chút
    Xiền
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Phen này Trọc quyết tìm cho ba
    Một bà vừa béo lại vừa già
    Quét nhà nấu cơm và rửa chén
    pha trà
    Ba tha hồ đi bụi đường xa
    Đã có người tựa cửa chờ ba
    Ba về thì có người cạo zó
    mát xa
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi, nếu con lựa bà già
    Chắc ba chạy luôn, chả về nhà
    Lo thân đã mệt, hầu bả nữa?
    Bỏ cha.
    Tại sao Trọc cứ lo cho ba?
    Con phải lo học cho giỏi à
    Sau này còn đi buôn chứng khoán
    Nha?
  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Con chuồn đây ba ơi
    Sếp tóm con mất rồi
    Một mình ba ở lại
    chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này