1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin "có đứa cưa cẩm Kei"
    Hớn hở vào xem, hóa thế này!
    Giống như đang lên bài vọng cổ
    Đứt dây!
    Ba khổ thơ đầu thiệt xuôi tai
    Khổ cuối bỗng nhiên... cháy lông mày
    Vịt lùn cố luyện cho thiệt dẻo
    Hãy... đửa đây! (đẩy đưa á!)
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mập điên của ta đi đâu
    Mà không ló ra, nhảy vô Lầu?
    Dạo này đông đúc, Mập chả sợ
    Rầu.
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói, Trọc làm sai
    Câu cuối phải vần với câu hai
    Vịt lùn không hiểu thì bắt nó
    Học bài.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nó diễn vai hề ở Vườn này
    Lạch bạch ngoác cái mỏ múa may
    Lâu lâu đợp trúng ngay trái ớt
    Rất cay.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 30/09/2008
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Luật tuy chặt nhưng cũng rất mềm
    Âm lệch tí chút, đọc vẫn êm
    Cái chỗ cần chặt, thì phải chặt
    Như nêm
    Nhưng hiểu luật thì ai bắt bẻ
    Bắt cái kiểu đó?Kiểu con trẻ
    Kei dành hơi mà tán tỉnh Mây
    Cho khỏe.
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói, em hổng sai
    Bài em, đọc nghe rất êm tai
    Câu hai câu cuối đều thanh trắc
    đúng roài
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mập ta mới điện về :
    "Mập đi kinh lý chốn giang hồ
    Hành trang chỉ có một cái ...ô
    Nghe chuyện làng Yết, Mập cũng muốn
    Hoan hô "
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ cần chặt, vẫn chặt mà
    Còn vần đồng âm, chẳng ngại a
    Nói đến "thanh trắc" , khéo "nó" lại
    Ngẩn ra
    Giời ạ, đúng luật với sai luật
    Thì đây cái tô vàng vàng ấy
    "Đập", "xuất", phải chăng là đúng luật
    không vậy?

    Cái bài này, nó sai bét nhè
    Dẫu cho vần, nó đặt khít re
    Vì vậy, chẳng cần tranh cãi nữa
    Nghe.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 30/09/2008
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hehehe
    Hỏi xiên yết thơ chả tàm phào
    Nhưng sao lắm kẻ thích la gào
    Hiểu bài hiểu luật mà mần yết
    Vẫn nhào.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu "Đúng - Sai " phó mặc ... trời
    Lâu lâu ậm ọe chả ra hơi
    Thì thôi, kệ nó, ta bàn chuyện
    Đi chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này