1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi đàn, Lầu 16- **** Hoa Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sunset152, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy tăng-go-buồn
    Chắc là lâu nay bận đi buôn?
    Sao vừa ló vào được một lát,
    Đã chuồn?
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bác xây nhà trẻ - phải có trẻ
    Đằng nay quyết tâm, bác ngưng đẻ
    Phen này Trọc - Kei khỏi giữ em
    khỏe
    Nhà trẻ xây ra cỏ mọc lan
    Sân chơi rơi vài ngọn lá vàng
    Trẻ em không có chỉ có chú
    mây lang thang ...
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy chớ nóng mà mất khôn
    Tại sao bác cứ hay làm ồn
    Thiên hạ bao la ta chỉ thích
    Ôn tồn.
    Ta nghĩ chắc bác chẳng có rốn
    Mần mài yết hậu chẳng từ tốn
    Khôn hồn mà liệu..kẻo con bác
    Bỏ trốn.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xây Nhà trẻ mới, dễ thôi
    Nhưng khó là khi trẻ vô rồi
    Phải đảm bảo cho môi trường sạch
    Không ... hôi.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cô Minh : Ta nhận trẻ khắp nơi
    Cho chúng nó vào để vui chơi
    Chứ đâu cho riêng con ai đó,
    Cô ơi.
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Tăng Gô Buồn chỉ giỏi tạt ngang
    Chứ nào mấy dám ngồi lại phang
    U đầu sứt trán là chuyện lớn
    Nên lang thang.
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Để môi trường được sạch và xanh
    Phen này đành phải nhờ các anh
    Vác cuốc vác cày ra dẫy cỏ
    thả phanh
    Vịt gà chồn cáo quyết không tha
    Xây rào đặt bẫy trăm tầng nhà
    Không mời mà đến thì không được
    qua phà
    Ngoài cửa Bác Tun đánh cáo chồn
    Trong cửa "ba nó" kiểm tra luôn
    Bụm miệng liều vào chỉ có nước
    đem chôn ...
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng vịt lởm ngày càng ngu
    Mò thơ Yết Hậu như thằng mù
    Câm cái mồm đần mà về bú
    U!

    --------------------------------------------------------------------------------
    Ta nghĩ chắc bác chẳng có rốn
    Mần mài yết hậu chẳng từ tốn
    Khôn hồn mà liệu..kẻo con bác
    Bỏ trốn.
    Đúng là thầy thuốc bó tay rồi
    Kiểu này trói lại, vứt thả trôi
    Hoặc là vặt lông, đem bỏ quách
    Vô nồi.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trả lời y liệu được mấy câu?
    Thấy y đi rồi, mới nói sau?
    Bài y còn đó, thấy y nói
    Cũng ... đau
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ha ha đang tính chuyện xây nhà
    Ta vào đặt gạch rồi đi ra
    Mặc cho ai đó phiền, than, trách
    Hay la.
    Cứ thử nhào vô đi khắc biết
    Tun, Boy chắc chắn sẽ đi kiết
    Lượn ra, lượn vào ta cứ mần
    Thơ Yết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này