1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Bác Boy à, bác boy ơi!
    bác ở đâu lên tiếng coi
    cho Mây hiệp cùng Kei nhá
    Ba ơi!
    giây phút trùng phùng thấy rối ten
    mặc áo quên quần có được chăng
    mấy bữa dzô đây đồ chưa giặt
    căng!
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chọc ghẹo chồng Mây một xí thôi
    Mấy thuở Sì Gòn đón Mây trôi
    Gặp nhau cho chén tình lai láng
    Mềm môi
    Mây ở Sì Gòn được mấy hôm?
    Trú tại Quận Mười hay Hóc Môn?
    Hẹn nhau một bữa cho hoành tráng
    Được hôn? (là được hông á!)
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Giây phút trùng phùng có rối reng
    Không quần thì quấn đỡ cái khen
    Kei-ra hứa sẽ không... táy máy
    Chịu hen?
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ô hô! ai tai!
    Mây vào là gặp bé Kei ra
    vợ iu vợ qúi cưng nhất nhà
    ứ sợ em Kei là trai gái
    trẻ già
    vợ iu khi trầm tĩnh sâu xa
    khi lại hùng tâm tráng chí nha
    Mây chỉ cưới Kei thui, kei hỉ?
    ngâm nga
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei cũng chỉ mong chóng gập Mây
    Tình nghĩa phu thê một phút này
    Dù rằng gặp nhau rồi hoảng hốt
    Chạy bay!
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Mây nằm chết dí chỗ Cộng Hoà
    bạn đi làm, buồn ríu buồn ra
    ăn chơi phè phỡn vài mươi tháng
    mới dìa nhà
    đường xá Mây còn mơ lắm Kei
    đi xa một chút trật đường ray
    được hôn thì sướng hơn "hông" hỉ
    em Kei?
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chi sợ đâu em chuyện thuờng ngày
    táy máy đôi lần cũng vẫn...trai
    khen quấn thay quần nghe như mốt
    năm nay
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Kei cũng chỉ mong chóng gập Mây
    Tình nghĩa phu thê một phút này
    Dù rằng gặp nhau rồi hoảng hốt
    Chạy bay!
    [/quote]
    Mong mấy cái ngày ta sum họp
    dặn mình, Mây ơi đừng...bộp chộp
    chuyện đâu còn có Nhạc gia Boy
    dữ như...cọp
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tau vừa đi nhậu dzìa
    Thấy ì xèo : phu, thê
    Nhóc Kei đóng người nhớn
    Giống ghê?
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy cô Minh đứng lặng thinh
    Nghe chuyện con ... ghẻ, nghĩ chuyện mình
    Chắc đang trách anh chàng Boy mập
    Lình xình chả chịu cưới ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này