1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hoa cải là để tượng trưng thôi
    Từ Minh chỉ muốn nhắc nhở Boy
    Lỡ người ta hái đem đi bán
    Là rồi...
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Muốn thử súng thì phải có bia
    Bia thời ứ hự, súng lặc lìa
    Ôm súng kẹt nòng đi ăn bún
    Rồi dzìa.
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nói ba nó nhát không oan ức
    đã yếu thì đừng nên gắng sức
    nữa đường gãy gánh là oan gia
    hức hức
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Má nó có cho thử súng đâu
    Nên tình ta buồn ơi là sầu
    Keira muốn em mà cũng đợi
    Thiệt lâu...
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhà trẻ trôi tuốt xuống dưới này
    cuối tuần người lớn rảnh cả ngày
    các cháu về nhà cùng ba mẹ
    vui vầy
    Nhà vắng Từ Minh lại tựa cột
    Nhìn lên nóc nhà hơi bị dột
    Chiều nay mưa nước sẽ rơi
    lộp độp
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba Boy cho phép "tỉnh tình tang"
    Kei-ra hẹn với Mây bay ngang
    Khi mô Mây rảnh, Mây a lố
    Kei sang.
    Số phone của Kei, Mây hỏi Bà
    Bà Sờ sẽ i-méo cho Ba
    Ba Boy lên mạng tìm chú Tủn
    Là ra.
    Gặp nhau xin đừng cáp, đừng quà
    Chỉ ta với bạn, bạn với ta
    Cho Mây bay ngang "tình tang" với
    Kei-ra.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    @ Mây bay ngang:
    Để eng có thể nhận ra chèng
    Khi đi chèng nhớ quấn cái khen
    Ghi chú rõ ràng chổ mô có
    Lang beng.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con chỉ kiểu này chắc nó khùng
    Mây nát vụn mây bay lung tung
    Thế là chồng vợ hết sum họp
    Đặng...hun
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần tới bỏ phố đi rong
    Tìm lại trong tim chút phiêu bồng
    Bỏ bé keira cho dì ghẻ
    Long nhong.
    Chắc là vào thứ Hai tuần sau
    Gia đình Yết Hậu lại gặp nhau
    Ăn trưa thân mật và ra mắt
    Trầu cau.
    Bà con thấy ưng thì lên tiếng
    Cơ hội gặp nhau, đừng làm biếng
    Vừa ăn cơm trưa vừa cùng nhau
    Chiến!
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bà đề nghị quấn khố cho sang
    Chỗ nào lang beng là lộ hàng
    Đừng sờ đừng nghía đừng thắc mắc
    Nghe cháu ngoan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này