1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lầu Nhà trẻ toàn chuyện ... yêu đương?
    Lại mong mưa nữa, sao xây trường?
    Có đôi dở người, đang nói chuyện
    Ẩm ương.
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    mỗi độ mưa về anh nhớ em
    em thì mơ quá khứ êm đềm
    chắc có người thương xa đâu đó?
    không thể quên?
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Con nít chừ rứa đó người ơi!
    biết yêu tự thủa chửa lên mười
    Người già không theo kịp trẻ nhỏ
    chớ ...lôi thôi!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ bây giờ... Ối giời ơi
    Đưa đẩy với nhau thật lả lơi
    Đám già ngồi nghe mà há hốc
    Hụt hơi...
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Để em kể tiếp chuyện ngày xưa
    Xưa lắm là xưa, xưa rất xưa
    Xưa như trái đất, xưa như... cũ
    Quá xưa!
    Chuyện xảy ra giữa lúc trời mưa
    Không dưng đang nắng bỗng đổ mưa
    Mưa ngập lá vàng, mưa trút nước
    Mưa!!!
    Nói chung là chuyện giữa ban trưa
    Bỗng dưng trời đổ một cơn mưa
    Mưa giữa ban trưa, mưa thật lớn
    Chuyện hay chưa?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con nhà Boy đã tảo hôn?
    "Nhà Trẻ" - cưa nhau cứ sòn sòn
    Mưa, coi chừng tường đổ, đè sẽ
    Chật thon
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    phải mà, nhắc đến chuyện ngày xưa
    là em dấm dứ, hứ, khó ưa!
    thôi chả thèm nghe ai đó kể
    được chưa?
    anh chỉ yêu em, biết thế thôi
    những gì quá khứ ngủ yên rồi
    thế nhé, nhưng mà...người yêu cũ
    là ai???
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có nít mây mới cò cưa
    Người "già" là xông lại yêu bừa
    Chứ không có cưa như con nít
    Hiểu chưa?
    Hoặc "nhẹ" thì như cặp nhà Boy
    Rủ nhau thử súng đạn liên hồi
    Chứ đâu có kiểu ngồi nhung nhớ
    Ỉ ôi?
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    con nít yêu theo kiểu à ơi
    chỉ yêu đâu tính đến lỗ lời
    người già yêu iếc ghê lắm nhá
    hổng chơi!
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ bây giờ... Ối giời ơi
    Đưa đẩy với nhau thật lả lơi
    Đám già ngồi nghe mà há hốc
    Hụt hơi...
    [/quote]
    Ba Boy nên hỏi nhỏ Kei ra
    mấy chiêu để tán tỉnh quí bà
    chứ mời dì ghẻ còn không được
    thiệt là...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này