1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tớ đi cafe bệt
    Không gian thoáng đãng quên cả mệt
    Ngồi giữa Sài Gòn mà cứ như
    Ngày Tết.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, học hành không cẩn thận
    Sai cả cách mần, lẫn cảm nhận
    Không chịu trau dồi, lại sa vào
    (thù) hận !
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế giữa Sài Gòn phải thế nào?
    So sánh hai cái, cứ sao sao
    Địa danh với thời gian, hai "hệ"
    Khác nhau.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một bên đông đúc, bên nhẹ nhàng
    Bên toàn khói bụi, bên dịu dàng
    Ly cafe sữa mà chỉ có
    3 ngàn.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vào xóa mấy bài, rồi bỏ đi
    Còn ối bài nữa, chả làm gì?
    Ô hay, mod nào nhà 7X
    Thiệt kỳ?
  6. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại vào chơi thơ Yết
    Thấy cha Tủn Bò này dữ ... thiệt
    Chắc chỉ đọc xong rùi tui bái ...
    ... biệt !
    Thấy lão " xửng cồ " với vịt bầu
    Bắt bẻ Keira chuyện ko đâu
    Ôi chao sao mà lão thiệt wá ...
    Ngầu
    Đảm bảo sau khi lão đọc rùi
    Bàn phím lão sẽ chỉa vào ... tui
    Chụp giò bẻ cẳng cho vào lò
    Thui
    Nhớ lại ngày xưa lão kể chiện ( Nhà Tây Sơn )
    Càng đọc tui lại càng đâm ... nghiện
    Nay nhớ lại tự nhiên thấy buồn
    Phiền
    Thôi thì lão ơi hỡi Tun ơi
    Chuyện chi thì cũng đầy lại vơi
    Xin câu thương mến để ta cùng
    Chơi
    Mấy câu chắc nhận ra bạn cũ
    Chỉ tiếc mọi người chẳng đông đủ
    Cùng gặp lại nhau....!!!???.. Thôi tui đi
    Ngủ
    Được banhtet sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 22/10/2008
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mưa gió thật tả tơi
    Kei-ra thi cử đến rã rời
    Nhớ Mây mà không còn chút rảnh
    Lả lơi.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại nhớ con... cọp duỗi
    Bà cháu Kei-ra bị nó đuổi
    Chạy quanh Yết Hậu, miệng la làng
    Đuối!
    Chuyện Tây Sơn còn rất nhiều kỳ
    Kể ra thì thật lắm lâm ly
    Chú Tun mình bỗng dưng đứt hứng
    Từ khi...
    Đang chờ tiếp theo phần chàng Diệu
    Lạc vô rừng gặp nàng Xuân... điệu
    Hai người bén duyên, hẹn cùng nhau
    Lên kiệu.
    Lâu lâu Sử tí cho nó vui
    Khỏi mất công cãi cọ tới lui
    Dạy cho bầy trẻ đem kinh Sử
    Dùi! (Con trích từ câu "dùi mài kinh sử" á!)

  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    @ Kei & banhtet :
    Chuyện nhà Tây Sơn còn rất dài
    Nhưng về luật Yết lắm chỗ sai
    Tự nhận ra rồi, nên tiếc cũng
    Bái bai.
    Hồi đó thì chưa biết là sai
    Sau biết, đọc thấy quả chướng ... tai
    Nên phải tự xử, để cho nó ...
    Đai (die)
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 22/10/2008
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó đọc cũng chẳng biết sai
    Chỉ thấy sao bài Sử quá dài
    Đọc tới đọc lui mà hỏng hỉu
    Chài!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này