1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bánh tét là bánh tét nhân thịt
    Có cả thịt heo lẫn ... thịt vịt
    Bé Trọc đang đói ăn sẽ rất ...
    ...thích
    Nhưng ăn làm chi bé Trọc ơi
    Trên đời còn nhìu thứ để xơi !
    Đừng ăn bánh tét để tét còn ...
    ... chơi
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vần gì mà nghe sao lạt nhách
    Bằng trắc ở đâu mà lạc phách
    Khác chi thơ Yết con vịt đần
    Phá phách?
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Boy đừng mờ đường cho vịt chạy
    có thêm đồng minh nó quậy đấy
    nhả ngọc phun lông trắng cả vườn
    nát bấy
  4. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái gương trường giang vẫn còn đấy
    Ku boy muốn vườn Yết thành lầy
    Nên cứ hết đâm rùi lại thọc
    Gậy
    Tại sao ko dĩ hoà vi quí
    Thơ thẩn thì mỗi người một ý
    Chú mày có cao siêu thì mời
    Nghỉ
    Đừng có móc vào lại đâm ra
    Vườn Yết ko chú chẳng ra ma
    Nếu cứ vậy ai cũng sợ lánh
    Xa
    Tôi nói một câu rất chân tình
    Ko hài lòng thì chú làm thinh
    Kẻo mọi người nói rằng chú bị
    Khình
    Đến chết cái nết vẫn ko chừa
    Phát biểu linh tinh nói từa lưa
    Tôi nói chú như thế chắc ko
    Thừa ???
    Nếu có xúc phạm xin bỏ qua
    Xem như là chú lòng vị tha
    Nếu chẳng bỏ thì tui cũng cười
    Khà
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà bánh tét nhân ớt
    Nặng ký thì Boy là số một
    Vậy mà bánh tét vào tỉnh bơ
    Dzớt
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bánh tét toàn vào vườn giờ linh
    Coi chừng gặp ma bất thình lình
    Nó chạy đến vồ rồi cắn cổ
    tỏ tình
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trường giang mà so với Yết Hậu
    Mở miệng là biết đồ hậu đậu
    Có ngon thì cứ thò mặt ra
    Mà đấu.
    Cái thứ chỉ biết nói linh tinh
    Chẳng bõ chỉ là loại bất minh
    Vào đây láo khoét còn bày đặt
    Kinh!
    Không ưa thì đừng vào đây nhé
    Để tớ gõ đầu như gõ trẻ
    Ngu si mà khoái mở miệng như
    Cắc ké!
    Vườn Yết dạo này toàn thứ dốt
    Thằng vịt, tới luôn thằng này nốt
    Không biết thì chỉ nên dựa cột
    Là tốt!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Loại như bánh tét bõ bèn gì
    Thằng đần tới thì thằng dốt đi
    Vườn Yết lâu lâu lòi vài đứa
    Mặt lì.
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc sao nỡ nặng lời
    Chốn này vốn chỉ để mà chơi
    Không biết luật thì anh hướng dẫn
    thế thôi

  10. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Con vừa đọc lại khúc này nè
    Chú Boy mập đã sai bét nhè
    Cao thủ cũng có khi vấp té
    he he





Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này